phuhaonguyen nói:
Cái thèng ku Chít Rô-nan-đô nó rất là không đẹp! Có vẻ không hài lòng với việc được làm nhiệm vụ quốc gia. Đá rất lạc lõng, có lẽ không có ai làm bóng như kiểu ở R.M nên chú cứ tà tà quẹt qua quẹt lại cho xong chuyện
CR7 thể hiện rất "nhạt nhòa" so với hình ảnh chiếc băng ĐT trên tay...
.
Lượt đầu tiên, còn có thể dzu dzi khi đổ lỗi cho đủ thứ hoàn cảnh, nào là mặt sân xấu, ko được thi đấu ở vị trí sở trường,bị đeo bám quá chặt,...và chút áp lực của việc phải thể hiện cho xứng mặt "đầu tàu"...
...Nhưng đến hôm qua,thì đúng là BHL của BĐN cần đưa CR7 trở lại mặt đất...bằng cách tước đi chiếc băng ĐT đi ợ...
.
Không thể tin được...1 cầu thủ đã ghi hàng chục bàn,trong những giải đấu đầy áp lực như CL và La Liga...lại có 2 pha xử lý...đầy nghiệp dư đến vậy...khi đối mặt TM...
...nhìn cái cách cầu thủ tiền đạo đàn em vào thay người ở cuối trận xử lý trong pha nâng tỉ số lên 3-2...chắc là CR7 ghanh tị lém lém...
...Để ý kỹ chúng ta sẽ thấy chút không vui khi CR7 chạy đến chia vui với cầu thủ này...
...Vì vậy, đừng bao giờ kỳ vọng CR7 có thể đạt được hình ảnh của Beckham trong lòng người hâm mộ, chứ đừng nói gì đến Zidane...khi luận về vai trò của những thủ lĩnh của đội bóng, đạt đến tầm huyền thoại...
Ngày hôm qua, cũng rất cần phải dành lời khen ngợi cho Đan Mạch...khi họ thi đấu quật khởi...luôn là chính mình...từng cá nhân có thể không hoa mỹ bằng BĐN...nhưng rõ ràng lối chơi tập thể của ĐM là hoàn toàn hơn hẳn BĐN...
.
SFC nhà mình em thấy rất giống Đan Mạch ở điểm này...nhưng may mắn hơn Đan Mạch khi ĐT của chúng ta là thủ lĩnh Chevol...
...chứ không phải là 1 CR7 quá lành nhàng tại ĐTQG...