Re:Công bố Thành lập CLB bóng đá SFC!!!
Thứ bẩy 16/01/10 này, đội mình đá giao hữu với đội Khu quản lý Giao thông Đường bộ số 1 anh em nhé! Hình như đội đó cũng toàn lão tướng thôi, đá giao lưu là chính.
Về lịch thi đấu và luyện tập, theo mình nghĩ 1 tháng (8-9 buổi) ít nhất đội SFC cũng nên đá giao hữu từ 3 buổi trở lên để cả đội có cọ sát, giao lưu nâng cao trình độ dần dần. Nếu mình chỉ đá với nhau, thì hay đá đùa và ít cố gắng, lâu ngày sẽ nhàm chán và khó nâng cao được trình độ và thể lực.
Mình vẫn nhất trí đây là sân chơi vui là chính nhưng vẫn muốn mỗi anh em vẫn phải vượt qua chính mình để tiến lên dần dần. Hy vọng khi đá giao hữu nhiều, anh em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về kỹ chiến thuật cũng như tinh thần hay tâm lý. Và quan trọng nhất là khi đá anh em phải nhiệt tình và quyết tâm hết sức, đá mệt thì nghỉ ra để anh em khác thay, không đi bộ trên sân vì như vậy anh em khác sẽ phải gánh thay. Thắng thua là chuyện bình thường, quan trọng là mình đã đá hết sức chưa, mình đá cố gắng tối đa chưa. Mình đã đá hết sức mà đội bạn đá hay hơn thì mình thua là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu mình còn đá được tốt hơn mà không cố gắng thì khó cải thiện được lắm vì nó là vấn đề tinh thần.
Mình cũng nhất trí với anh em cả đội cố gắng đá ít phạm lỗi, nhất là những lỗi có thể gây chấn thương cho anh em. Anh em đá quyết tâm nhưng không chơi xấu, nhất là không đá đằng sau dễ gây chấn thương cho nhau. Đá vui với nhau anh em cố gắng tránh gây chấn thương để còn có người đá với mình chứ, đúng không
? Mình đá với anh em nhiều khi tranh bóng thua cả các bác như Datphuongnam, Chevol, Quyet, Manhodessa, ... bị các bác hất văng đi nhưng khi đá với các đội khác, kể cả với cầu thủ đội bạn to lớn hơn, mình vẫn tranh cướp bóng, che bóng để giữ bóng được và gần như không bị ngã văng bao giờ. Thực ra đá với anh em, mình vẫn đá vui là chính. Thỉnh thoảng có trêu trọc bác Chevol một chút để không khí vui vẻ thôi.
Anh em cũng cố gắng kìm chân 1 chút tránh chấn thương cho nhau nhé!
Hẹn gặp lại cả đội T7 này!