Re:Công bố Thành lập CLB bóng đá SFC!!!
Từ sáng giờ em luần quần bên ngoài, giờ vào 4r thấy tinh thần tương thân tương ái của acem SFC, nhất là của các aem đội bóng rất đáng nể phục. Em cũng xin góp 500k nhé.
Em mới trao đổi với b.sỹ Phượng, người trực tiếp mổ cho M6: bác M6 vừa bị gãy 2 xương mắt cá, vừa bị trật khớp. Kết quả ca mổ tốt đẹp
, vài cái đinh vít đã được gắn vào vị trí mắt cá để cố định lại vị trí của các xương bị vỡ, cổ chân & bàn chân bó bột. Bệnh nhân M6 sẽ nằm lại b.viện STO nghỉ ngơi 2-3 ngày. Trong vòng vài tháng đầu sẽ dùng nạng để đi lại, ~hơn 1 tháng sau tháo bột , ~2 tháng sẽ có thể bỏ nạng, đi lại bình thường( & sau đó có thể lại chạy ra sân với aem -lại khí thế giống O2xd3
bây giờ). Xin t.tin thêm là b.sỹ Phượng này cũng là người trực tiếp thực hiện ca mổ thành công cho ĐT PM trước đây nên aem cũng có nơi có chỗ để gửi gắm. Tập thể đội bóng SFC xin cám ơn bác PM đã tư vấn & chân thành cám ơn b.sỹ Phượng đã 1 lần nữa "khai đao" cho 1 thành viên của đội bóng SFC
. Hy vọng sẽ không phải làm phiền b. sỹ 1 lần nữa



**) Chiều nay, aem nào bố trí đi thăm M6 được thì ~5h30' tập trung tại trước cửa b.viện STO (đối diện B.Viện 115, đường Thành Thái, Q.10) nhé. Nhờ PHN t. kết & tạm ứng quĩ cho vụ này. Tks!