báo cáo các bác! tình hình là rất căng thẳng.
Vì iu thể thao đặc biệt là môn túc cầu nên tối bữa trước có đú theo các bác, tưởng ngon ăn ai dè..........nghỉ đá từ lúc đeo kính đến giờ (6- 7 năm), bây giờ chuyển qua đá chai với sân 1,2 m thôi, cộng với không quen đá buổi tối, mắt cận mồ hôi làm nhòe hết cả kính... nên quay như chong chóng....
báo hại cả đêm về không ngủ được, đau từng cm người, ngày hôm sau nghỉ ở nhà, không online được và fải đi massage mấy suất ( lại mệt thêm....

), "một tiền gà ba tiền thóc....
"
khakha! Hy vọng được sự dìu dắt của các bác (vì lỡ đóng tiền ngu

), thể lực, kỹ thuật sẽ ngày càng tiến bộ để một ngày không xa lấy cup về cho Huyndai