Hội này đã off nhiều lần, mọi người rất rõ ràng và sòng phẳng bác D ơiRất chuẩn nha bác C, ae chơi với nhau rõ ràng sẽ bền lâu, hihi. Mình thik cách nghĩ của bác![]()
- Tags
- toyota camry
Từ hôm đi Đà Lạt về, giờ e mới đi rửa xe

Dạ qua tiếp xúc em cũng thấy vậy, chỉ là khen bác C tí thôi ạ, lỡ sau này có mượn tiền bank mua xe a ấy hỗ trợ cho e k lấy lãi, hihiHội này đã off nhiều lần, mọi người rất rõ ràng và sòng phẳng bác D ơi![]()



Bác bận chăn nuôi trồng trọt quá hỉ?Từ hôm đi Đà Lạt về, giờ e mới đi rửa xe
View attachment 234627

Có hàng thanh lý kìa Mami , nhanh chân lên kẻo trễCho C làm thủ quỹ chính xác quá mờ a![]()

https://www.otosaigon.com/threads/khong-thay-thot-thanh-ly.8655271/
em biết em sai chỗ nào rồiBác Mì tính thế có vẻ chưa ổn. Để e bổ sung thêm chi phí từ SG lên đến Đamri rồi bác tính lại nhé :
Tổng thu bao gồm :
- Bác Đông 2L : 2.000
- Bác Thanh 2L : 2.000
- Bác Kiệt 2L : 2.000
- Bác Trung 3L : 3.000
- Bác Hiếu 2L : 2.000
- Bác Mì 1L : 1.000
- Bác Tr & e tới BL là về nên e tạm thu 1.000 : 2.000
Tổng thu là : 14.000.000 đồng.
Chi phí bao gồm :
- Cafe Lan & Hưu : 250
- Ăn tối ở Bảo Lộc : 2.300
- Ăn sáng ở Tâm Châu : 1.200
- Mua vé & tiền gửi xe ở Đamri : 2.600.
- Ăn trưa ở Đamri : 1.850
Tổng chi phí : 8.200.000 đồng.
E chia đều cho 16 người lớn : 8.200/16 = 515/người.
Tổng thu - Tổng chi = 14.000 - 8.200 = 5.800 e đã bàn giao cho bác Mì.
Gia đình e và bác Trường : 4L x 515 = 2.060 (mỗi nhà còn thiếu 30K so với tiền ứng 1 triệu). Khi nào gặp e trả bác Mì nhé.
Chú là thày giáo mà, chuyện này thì bé xíu xìu xiu với chú thôi.em biết em sai chỗ nào rồivì em quên anh C anh Tr thu 1/2 tối về em làm lại xíu nữa là xong

Vắng quá, em đi ăn kum rồi hầu các bác chém tiếp, hihi





Có em nè người Rà!Hôm qua tranh dành nhau múa đao kiếm túi bụi, hôm nay trốn sạch đâu hớt gòi bà con ơi!!!
