- Tags
- toyota camry
Bác Mì tính thế có vẻ chưa ổn. Để e bổ sung thêm chi phí từ SG lên đến Đamri rồi bác tính lại nhé :
Tổng thu bao gồm :
- Bác Đông 2L : 2.000
- Bác Thanh 2L : 2.000
- Bác Kiệt 2L : 2.000
- Bác Trung 3L : 3.000
- Bác Hiếu 2L : 2.000
- Bác Mì 1L : 1.000
- Bác Tr & e tới BL là về nên e tạm thu 1.000 : 2.000
Tổng thu là : 14.000.000 đồng.
Chi phí bao gồm :
- Cafe Lan & Hưu : 250
- Ăn tối ở Bảo Lộc : 2.300
- Ăn sáng ở Tâm Châu : 1.200
- Mua vé & tiền gửi xe ở Đamri : 2.600.
- Ăn trưa ở Đamri : 1.850
Tổng chi phí : 8.200.000 đồng.
E chia đều cho 16 người lớn : 8.200/16 = 515/người.
Tổng thu - Tổng chi = 14.000 - 8.200 = 5.800 e đã bàn giao cho bác Mì.
Gia đình e và bác Trường : 4L x 515 = 2.060 (mỗi nhà còn thiếu 30K so với tiền ứng 1 triệu). Khi nào gặp e trả bác Mì nhé.
Anh chàng này tên Thiện, sinh năm 78 bằng với bác Nhân. Kém bác 3 tuổi!Tạng người nhà e như thế, te te quành quạch ko à bác D![]()
E nói thặt bác Rô đừng buồn e nhé, bây giờ ai hỏi bác tên thật là chi thì e chịuKo vẹo,chỉ...cong thoai!View attachment 234702 View attachment 234703
Giờ em thấy bác vưỡn...bú ti đó thoai???Ngày bé mình cũng vậy à, ông nội hỏng xe, ông già hỏng xe. Cũng mặc kệ, biết gì, trẻ con mờ!
Mình cũng chỉ thích mãi mãi làm trẻ con, để được Bú Ti đó!!! Kakakakalaka

Bác Mì tính thế có vẻ chưa ổn. Để e bổ sung thêm chi phí từ SG lên đến Đamri rồi bác tính lại nhé :
Tổng thu bao gồm :
- Bác Đông 2L : 2.000
- Bác Thanh 2L : 2.000
- Bác Kiệt 2L : 2.000
- Bác Trung 3L : 3.000
- Bác Hiếu 2L : 2.000
- Bác Mì 1L : 1.000
- Bác Tr & e tới BL là về nên e tạm thu 1.000 : 2.000
Tổng thu là : 14.000.000 đồng.
Chi phí bao gồm :
- Cafe Lan & Hưu : 250
- Ăn tối ở Bảo Lộc : 2.300
- Ăn sáng ở Tâm Châu : 1.200
- Mua vé & tiền gửi xe ở Đamri : 2.600.
- Ăn trưa ở Đamri : 1.850
Tổng chi phí : 8.200.000 đồng.
E chia đều cho 16 người lớn : 8.200/16 = 515/người.
Tổng thu - Tổng chi = 14.000 - 8.200 = 5.800 e đã bàn giao cho bác Mì.
Gia đình e và bác Trường : 4L x 515 = 2.060 (mỗi nhà còn thiếu 30K so với tiền ứng 1 triệu). Khi nào gặp e trả bác Mì nhé.
E tính theo thực tế đến Bảo Lộc mỗi người lớn hết có 515 ngàn thôi mà bác (gia đình e, bác Đông với bác mỗi nhà hết 1.030K). Chi phí còn lại từ Bảo Lộc đi thì e thua vì k biết các bác ấy ứng thêm bao nhiêu & có bao nhiêu thành viên. Nếu bác Mì thấy rối thì để lúc nào cafe e tính lại cho chuẩn luôn![]()
Mình định nói C chơi luôn cái chữ " nợ T có " cho nó "soang" hehe.
Tính toán đơn giản mà rõ như C là OK.
Lúc sau "Người Rà" có gởi lại mình 1 tr. Thanks các bác, cho nợ 60 nhé, hôm nào bù nghen
Rẻ vì có 2 bữa ăn "cây nhà lá vườn" ở Vườn Cau quán và Đambri Bảo lộc.
Hôm nào lên Đà lạt, vào vườn nhà ăn uống rượu dâu miễn phí còn rẻ nữa.
Dạ thiếu co 30K chứ k phải 60K đâu bác Cả, người Rà bảo 3 gdinh thiếu 90 cứ trừ vào tiền dư của ng RàMình định nói C chơi luôn cái chữ " nợ T có " cho nó "soang" hehe.
Tính toán đơn giản mà rõ như C là OK.
Lúc sau "Người Rà" có gởi lại mình 1 tr. Thanks các bác, cho nợ 60 nhé, hôm nào bù nghen
Rẻ vì có 2 bữa ăn "cây nhà lá vườn" ở Vườn Cau quán và Đambri Bảo lộc.
Hôm nào lên Đà lạt, vào vườn nhà ăn uống rượu dâu miễn phí còn rẻ nữa.
Tặng Thanh, Rolex và toàn thể anh em bài nầy, Ngọc Anh hát hay quá !
CHIỀU ĐÔNG MATCOVA
CHIỀU ĐÔNG MATCOVA
Chỉnh sửa cuối:
Người Rà thường sống với hoài niệm, bác Cả tặng bài này chắc có người mắt mũi cay cay tự hỏi..Tặng Thanh bài nầy, Ngọc Anh hát hay quá !
CHIỀU ĐÔNG MATCOVA
"Có cái chết hóa thành bất tử,
Có những lời hơn mọi bài ca,
Có những đứa con do vô ý sinh ra.."
K biết mùa Đông mấy mươi năm về trc trên bước đg thiên lý người Rà có vô ý để rơi giọt máu nào k???
em làm gì có nông trại gì đâu bác, em k phải địa chủ như a Rà, bác Thg cũng như mấy địa chủ khác . Em là Lông Rân cày bừa thôi, em thik loại hình trồng hành , ngò nên ráng chăm chỉ thôi bác ợ. Nắng mưa thất thường nên có khi được mùa có lúc thất bát. Em vô hội để học cách làm địa chủ mà thấy khó quá, thôi cứ cam phận Lông Rân chăm chỉ thôi ợNghe ao hồ đồn từ lúc nhập hội Cam bác cũng có 1 nông trại nhỏ rùi phải hem?View attachment 234696![]()



Cái này thì có lẽ không tránh khỏi khi gia quyến lu bu, bối gốiNgười Rà thường sống với hoài niệm, bác Cả tặng bài này chắc có người mắt mũi cay cay tự hỏi..
"Có cái chết hóa thành bất tử,
Có những lời hơn mọi bài ca,
Có những đứa con do vô ý sinh ra.."
K biết mùa Đông mấy mươi năm về trc trên bước đg thiên lý người Rà có vô ý để rơi giọt máu nào k???

