- Tags
- toyota camry
Con này ở đâu vậy, rổ rá thế nào???
Trích đoạn của một bác trong hội Cam,đề nghị em dấu tên!Ố ồ, đừng khinh thường người Rà nhé! Qua một, vừa đi bơi về, quất tiếp nữa nè!!!
Tai thính lém, nghe được hớt!!! Hớ hớ
''Đàn ông tuổi 40 có TRÍ TƯỞNG TƯỢNG vô cùng PHONG PHÚ. Tôi chưa thấy 1 nghiên cứu khoa học nào về đề tài này nhưng xét theo các mối quan hệ tương hỗ, tôi thẩy đây là 1 hiện tượng Xã hội học vô cùng lý thú. Ví dụ thế này, tôi có thằng bạn đồng niên, cũng là Đại gia, buổi sáng đầu giờ làm việc, bọn tôi hay ngồi quán chè chén dưới chân văn phòng bàn luận về gái, mà nói thẳng với các mẹ là về TÌNH DỤC, thằng bạn tôi bảo: - Đéo hiểu sao, sang tuổi 40 tao lại KHỎE RA mới bcm chứ, ngày nào 2 vợ chồng cũng làm 1 cái mới ngủ ngon được, hôm nào chẳng may vợ nó THAY DẦU là y như rằng bứt rứt khó chịu đéo thể ngủ được? Tôi nghe nó nói mà KINH, nể nó lắm, MK, tôi coi nó là THÁNH chứ đéo phải người, thần tượng nó ghê gớm. Tháng sau tôi vô tình gặp con vợ nó, tôi hỏi: “Em nuôi nó bằng CÁM đéo gì mà nó bảo ngày nào 2 vợ chồng cũng chiến đấu thế?”. Con vợ nó bảo: “Em không biết anh thế nào chứ lão chồng em dạo này có cái TRÍ TƯỞNG TƯỢNG phong phú vãi đái ra! Cả tháng nay ông ấy bảo bị anh sút bóng vào BỆ HẠ, đang phải DƯỠNG THƯƠNG đấy!” Mà các mẹ ạ, thằng bạn tôi chưa bao giờ nó ra sân bóng chứ chưa nói đến đá bóng, quả là phong phú thật!
Khoảng 7 củ nhé a.Con này ở đâu vậy, rổ rá thế nào???
Gọi mềnh nhé, mềnh ham vui lém! Mai kiếm chỗ nào có nhiều bé gái đẹp mà ngồi!Vậy sáng mai bác nào rãnh thì cafe hé, ít nhất cũng có e & bác Nhân![]()
Bé Trâm hôm nay làm anh xúc động quá!
Con Tiêm cứ Dzộn Dzàng...!!! Haizzzzzzzz
Bác Rô thông cảm, tuổi này hay AQ tự sướng lém. E thông cảm 1 cách sâu sắc với a RàTrích đoạn của một bác trong hội Cam,đề nghị em dấu tên!
''Đàn ông tuổi 40 có TRÍ TƯỞNG TƯỢNG vô cùng PHONG PHÚ. Tôi chưa thấy 1 nghiên cứu khoa học nào về đề tài này nhưng xét theo các mối quan hệ tương hỗ, tôi thẩy đây là 1 hiện tượng Xã hội học vô cùng lý thú. Ví dụ thế này, tôi có thằng bạn đồng niên, cũng là Đại gia, buổi sáng đầu giờ làm việc, bọn tôi hay ngồi quán chè chén dưới chân văn phòng bàn luận về gái, mà nói thẳng với các mẹ là về TÌNH DỤC, thằng bạn tôi bảo: - Đéo hiểu sao, sang tuổi 40 tao lại KHỎE RA mới bcm chứ, ngày nào 2 vợ chồng cũng làm 1 cái mới ngủ ngon được, hôm nào chẳng may vợ nó THAY DẦU là y như rằng bứt rứt khó chịu đéo thể ngủ được? Tôi nghe nó nói mà KINH, nể nó lắm, MK, tôi coi nó là THÁNH chứ đéo phải người, thần tượng nó ghê gớm. Tháng sau tôi vô tình gặp con vợ nó, tôi hỏi: “Em nuôi nó bằng CÁM đéo gì mà nó bảo ngày nào 2 vợ chồng cũng chiến đấu thế?”. Con vợ nó bảo: “Em không biết anh thế nào chứ lão chồng em dạo này có cái TRÍ TƯỞNG TƯỢNG phong phú vãi đái ra! Cả tháng nay ông ấy bảo bị anh sút bóng vào BỆ HẠ, đang phải DƯỠNG THƯƠNG đấy!” Mà các mẹ ạ, thằng bạn tôi chưa bao giờ nó ra sân bóng chứ chưa nói đến đá bóng, quả là phong phú thật!
E mới gọi điện hẹn đi ăn nè, bác thik e sang kèo lạiGọi mềnh nhé, mềnh ham vui lém! Mai kiếm chỗ nào có nhiều bé gái đẹp mà ngồi!
Bé Trâm hôm nay làm anh xúc động quá!
Con Tiêm cứ Dzộn Dzàng...!!! Haizzzzzzzz
Có hềnh mới tin nhoen người Rà!Gọi mềnh nhé, mềnh ham vui lém! Mai kiếm chỗ nào có nhiều bé gái đẹp mà ngồi!
Bé Trâm hôm nay làm anh xúc động quá!
Con Tiêm cứ Dzộn Dzàng...!!! Haizzzzzzzz
Mềnh có ông bạn, chiều nào ae ngồi với nhau nó cũng có kèo thơm, xinh ơi là xinh!Trích đoạn của một bác trong hội Cam,đề nghị em dấu tên!
''Đàn ông tuổi 40 có TRÍ TƯỞNG TƯỢNG vô cùng PHONG PHÚ. Tôi chưa thấy 1 nghiên cứu khoa học nào về đề tài này nhưng xét theo các mối quan hệ tương hỗ, tôi thẩy đây là 1 hiện tượng Xã hội học vô cùng lý thú. Ví dụ thế này, tôi có thằng bạn đồng niên, cũng là Đại gia, buổi sáng đầu giờ làm việc, bọn tôi hay ngồi quán chè chén dưới chân văn phòng bàn luận về gái, mà nói thẳng với các mẹ là về TÌNH DỤC, thằng bạn tôi bảo: - Đéo hiểu sao, sang tuổi 40 tao lại KHỎE RA mới bcm chứ, ngày nào 2 vợ chồng cũng làm 1 cái mới ngủ ngon được, hôm nào chẳng may vợ nó THAY DẦU là y như rằng bứt rứt khó chịu đéo thể ngủ được? Tôi nghe nó nói mà KINH, nể nó lắm, MK, tôi coi nó là THÁNH chứ đéo phải người, thần tượng nó ghê gớm. Tháng sau tôi vô tình gặp con vợ nó, tôi hỏi: “Em nuôi nó bằng CÁM đéo gì mà nó bảo ngày nào 2 vợ chồng cũng chiến đấu thế?”. Con vợ nó bảo: “Em không biết anh thế nào chứ lão chồng em dạo này có cái TRÍ TƯỞNG TƯỢNG phong phú vãi đái ra! Cả tháng nay ông ấy bảo bị anh sút bóng vào BỆ HẠ, đang phải DƯỠNG THƯƠNG đấy!” Mà các mẹ ạ, thằng bạn tôi chưa bao giờ nó ra sân bóng chứ chưa nói đến đá bóng, quả là phong phú thật!
Sau này trong đám bạn bè loòng cửa, rủ các em đi chơi, tụi nó mới khai.
Ảnh đó Vô Hại, chả bao giờ làm gì tụi em hớt!
Nè, cứ luyện tập thể dục thể thao đều đặn thì tuổi này vẫn đều đều 3ngày /1 là chu đáo nghe, vẫn háo hức và ăn uống ngon lành như tuổi 18 nhé!
Đã bẩu là không bao giờ để lại hậu hoạn mờ!Có hềnh mới tin nhoen người Rà!![]()
Rà, làm biếng chụp lém!