Hạng D
11/8/14
2.628
14.160
113
mai, t6, t7 em có đi dạy, nếu anh hỏi xuất chinh PQ thì em ko đi đc anh ơi :D
T5 trước có người bạn khai trương Rì dzọt hơn 500 tỏi mà lười đi vì chắc không có Kèo thơm, hôm nay lại trốn bác Nh, mình còn phải để dành tí sức cho trân chiến tuần sau nên cũng cáo lỗi!
Đó các bác trẻ thấy chưa, có ăn, ngủ, đ...,hút mà cũng phải trốn vì sức khỏe khiêm tốn. Thấy bài học nhãn tiền chưa?
Sống gấp đi, khi đang còn sung sức nhoa!
 
Hạng D
11/8/14
2.628
14.160
113
Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một vài giây thôi.
Tai nạn giao thông thì kg thể tiên lượng được. Tránh được tí nào hay tí đó.
Với tốc độ cao, chỉ cần 1 chi tiết nhỏ trong xe hoạt động bất thường thì ...
Thế hôm ae mình chạy 180, bác với bác Cả chạy vị trí nào ta, có đúng theo số thứ tự ko nhể, em quên mất tiêu. Chỉ nhớ bác trước em!
 
Hạng D
11/8/14
2.628
14.160
113
Em mới gặp cô chủ bên Lâm Viên Du Lịch: mùa trái cây (mùng 5/5) là khoảng thời gian đẹp để mình lên BP tham quan, có nhiều loại trái cây hơn (đặc biệt Sầu Riêng rất nổi tiếng & ngon)
Hi vọng thời gian đó cB sắp xếp lên tham quan BP đất đỏ cho biết :)
Thời khắc đó, mình chuẩn bị đi họp lớp ở QN, các bác có liều mình, xuyên Việt nữa không, hay đi mb cùng với mình!