Con gái đầu lòng là nhất bác roài!Dạ....con e nó thik bú mẹ hơn, ngắm con xíu roài qua ngủ
![]()

Con gái đầu lòng là nhất bác roài!Dạ....con e nó thik bú mẹ hơn, ngắm con xíu roài qua ngủ
![]()
Chào anh Giáo,mới mần xong 1 điếu đó hả?chào các bác đêm phia![]()
Bà già mình đặt 7 cái sten, hai điểm phình động mạch chủ bụng. Nặng lắm, dừng lại bất kì lúc nàoVậy thì cũng căng hả anh,bà già em cách đây mấy năm cũng bị thiếu máu lão,đôt quỵ may mà cứu kịp nên giờ phải uống thuốc suốt,ko dám đi xa!
Mổ tim sao mua thuốc ít quáMuốn đưa bả đi lần cuối cùng mà bả hổng chịu!
Năm ngoái tưởng là đứt rồi đấy. Mổ tim mà, bsĩ bảo đếm ngày mà được 1 năm rồi đó!
Bởi vậy đi đâu mình cũng không thoải mái!
Hì...cám ơn bác, ai cũng nói vậyCon gái đầu lòng là nhất bác roài!![]()
Chào bác Mì đêm phia nha, ở quê bà con đã chuẩn bị dậy sớm ra đồng rồi hả!chào các bác đêm phia![]()
G9 bác!Hì...cám ơn bác, ai cũng nói vậy,
thoai e ngủ trc đây ạ
tổng chào và chúc cả nhà ngu ngon![]()
Hehe bác Tr đang thắc mắc nè anh Rà?Mổ tim sao mua thuốc ít quá![]()
Bả có tiêu chuẩn cán bộ hưu trí mà, nên được cấp thuốc miễn phíMổ tim sao mua thuốc ít quá![]()
Trên Tân Bình dân chúng có vẻ ngủ sớm nhể. SG bà con mới bắt đầu chuẩn bị đi ăn tối đây nèHì...cám ơn bác, ai cũng nói vậy,
thoai e ngủ trc đây ạ
tổng chào và chúc cả nhà ngu ngon![]()