RE: Câu lạc bộ Xóm nhà lá nhiều tầng!!!!!???
Sắp rằm tháng Giêng,có bác nào đi chùa Bà ở Bình Dương chưa nhỉ?Đêm hôm qua -13 tháng Giêng,sau khi dọn hàng xong tui chở theo 6 người nữa trực chỉ chùa Bà lúc 23giờ hơn.Chạy đêm cũng sướng phết nhất là ở BD họ làm đường sá thoáng có giải phân cách và đủ làn xe chạy riêng rất thoải mái-đi ngày 13 tưởng là nhiều người kiêng kỵ thì sẽ vắng lắm ai dè lúc đến nơi là 23g45 nhưng khách viếng vẫn còn rất đông),nhang khói mù mịt...
Xong phần khấn vái trong chùa và mọi người túa ra xin lôc hái lộc...Sau đó kéo nhau đi thưởng thức món CHÁO CÁ chợ Thủ Dầu Một nổi tiếng ngon tuyệt!.
Nước chấm làm bằng mắm nêm...
Rau xanh non mơn mởn,cuốn bánh tráng...
Kèm tô cháo ngọt thơm ấm bụng khi ra về.
Đường về lúc quá 2giờ sáng vắng tanh,tiết trời mát mẻ ,xe chạy phà phà nhưng không dám chụp ảnh như bác Thiết.Đi đêm phải cẩn thận vẫn hơn phải không các bác?
Sắp rằm tháng Giêng,có bác nào đi chùa Bà ở Bình Dương chưa nhỉ?Đêm hôm qua -13 tháng Giêng,sau khi dọn hàng xong tui chở theo 6 người nữa trực chỉ chùa Bà lúc 23giờ hơn.Chạy đêm cũng sướng phết nhất là ở BD họ làm đường sá thoáng có giải phân cách và đủ làn xe chạy riêng rất thoải mái-đi ngày 13 tưởng là nhiều người kiêng kỵ thì sẽ vắng lắm ai dè lúc đến nơi là 23g45 nhưng khách viếng vẫn còn rất đông),nhang khói mù mịt...



Xong phần khấn vái trong chùa và mọi người túa ra xin lôc hái lộc...Sau đó kéo nhau đi thưởng thức món CHÁO CÁ chợ Thủ Dầu Một nổi tiếng ngon tuyệt!.

Nước chấm làm bằng mắm nêm...

Rau xanh non mơn mởn,cuốn bánh tráng...

Kèm tô cháo ngọt thơm ấm bụng khi ra về.

Đường về lúc quá 2giờ sáng vắng tanh,tiết trời mát mẻ ,xe chạy phà phà nhưng không dám chụp ảnh như bác Thiết.Đi đêm phải cẩn thận vẫn hơn phải không các bác?
Last edited by a moderator: