8h tối hôm qua có việc e đi từ Tên Lửa về Lý Thường Kiệt, do không có thông tin đóng cầu ông Buông nên khi đến vòng xoay Phú Lâm nên khi đến đó phải vòng qua Nguyễn Văn Luông, móa, đau khổ bắt đầu từ đây, kẹt hàng dài từ Nguyễn Văn Luông đến Ngã tư Hậu Giang, xe hầu như không di chuyển được, đến gần ngã tư Hậu Giang thấy biển cấm ô tô rẽ trái nên phải thẳng qua luôn, lại bị kẹt ngay cầu Phạm Văn Chí. Về đến Lý Thường Kiệt đúng 1,5h, chán thật.
Nếu có thông báo rộng rãi thì em đã chọn đường khác rồi.
Nếu có thông báo rộng rãi thì em đã chọn đường khác rồi.
sáng hqua em đi vẫn u như kỹ nha bác. kẹt từ đầu vòng xoay NVL luôn. Em nghĩ ra VVK chạy cho rồi. :3danbanh:Hôm nay NVL, HG, MP còn kẹt nặng sáng chiều không các bác. Em tránh mấy bửa nay.
Cửa hàng bà cả em ở đoạn gần cầu ông buông còn không biết nữa kìa.
Đùng một cái chặn cầu rồi treo băng rôn, giờ dân kd đoạn đó khóc tiếng máng hết.
Đùng một cái chặn cầu rồi treo băng rôn, giờ dân kd đoạn đó khóc tiếng máng hết.