ừ,sửa xe,lót tay áo vàng,đền cho người ta,chà bộn thiệtmuitenbac nói:tài lái xe tải đó chuyến này tốn bộn đây

Em thì thấy mấy bác GTCC phải kết hợp với Công Binh để gắn thuốc nổ lên dải phân cách. Bác tài nào ngủ quên va nhẹ vào là nổ cái ầm cho tỉnh người. Chán các bác quá! đúng là phải mưu sinh nhưng cái kiểu vừa ngủ vừa lái như vậy không chỉ gây khổ cho bản thân, đau lòng cho gia đình mà còn oan nghiệt cho người khác.
Insurer nói:Em thì thấy mấy bác GTCC phải kết hợp với Công Binh để gắn thuốc nổ lên dải phân cách. Bác tài nào ngủ quên va nhẹ vào là nổ cái ầm cho tỉnh người. Chán các bác quá! đúng là phải mưu sinh nhưng cái kiểu vừa ngủ vừa lái như vậy không chỉ gây khổ cho bản thân, đau lòng cho gia đình mà còn oan nghiệt cho người khác.
làm gì dữ vậy bác !!!!
Cách đây 1, 2 hôm gì đó có chiếc tải nhẹ tung luôn mấy cục beton này, chà trên đường qua bên kia luôn ... mịa, tưởng tượng bữa đó có xe chạy song song mà không có cục beton chắc kinh lắm.nhando07 nói:Em thấy sao nó làm mấy cái dãi phân cách từ cục riêng biệt và gắn rời rạc vậy thấy nguy hiểm sao đó...thà làm liền như dãi phân cách giống bên xe máy em nghĩ vẫn an toàn hơn là các vài mét có 1 cái...lỡ bác nào lệch lái cạ vào thì có khi bay qua làn bên cạnh luôn cũng có...k thì cũng long đầu lỡ bánh vì cái dãi phân cách rời đó...nhiều khi còn là bệ phóng cho xe bay qua cầu mới bên kia cũng có![]()
Ngày nào e cũng qua khúc này, thấy cục beton ngứa mắt thiệt nhưng chính ra lại an toàn cho xe con nhiều vì đa số tai nạn là do mấy ông tải gây ra.