bác này chỉ kỳ quá! Ngay chân cầu vượt nó có đường nhánh thì đi rẽ phải vào Lê Văn ViệtKhông ai chỉ bác được đâu... Từ cầu SG đến cầu vượt ngã tư Thủ Đức bác đi phía dưới cầu vượt vào làn 4B rẽ trái sau đó bác rẽ trái đi thẳng đến trước cổng ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật quay đầu lại rồi đi thẳng hướng ngược lại lúc nãy, đi thẳng băng qua ngã tư Thủ Đức là vào đườn Lê Văn Việt... bảo đảm không rớt bánh mì...
Hình như bác chủ có chút nhầm? Từ Cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức là Xa Lội Hà Nội chứ không phải Quốc Lộ 1A. Ý bác là từ Cầu SG - đi theo xa lội Hà Nội rẻ phải vào Lê Văn Việt? Bác cứ đi thẳng, đến chân cầu ngã tư thủ đức ( cầu vượt thép), thì bác rẽ phải vào Lê Văn Việt bình thường. Nếu đi thẳng qua cầu vượt là xuống suối tiên, khúc đó trở đi mới là quốc lộ 1A. Bác cũng đừng sợ xxx làm gì cho mệt, mình cứ đi đúng làn đúng tốc độ, trường hợp mình chắc chắn đúng mà nó làm khó thì cứ kêu lập BB, ghi ý kiến vào, nhưng thái độ vừa phải thôi, đừng cương mà cũng không nhu quá.các bác chì giùm mình đi như thế nào , để không bị rơi tiền nhé.
tui muốn tới đường lê văn việt , Q.9 từ cầu sài gòn.
xin lỗi , sẽ có bác nói quá đơn giản sao lại hỏi, nhưng tui lo lắng vì ngay ngã tư đó là cầu vượt, làm sao từ QL1A quẹo trái vào lê văn việt ? tui sợ không biết, sẽ phạm lỗi đi vào làn xe 2B ???
các bác hướng da74n chi tiết nhé, tui đang chờ đi nè.
Thank all
he he, có bác nào minh quạ bằng cái hình từ quốc lộ một, tới trạm hai, rồi lên cầu vòng vòng sao đó về tới ngã tư thủ đức dược nữa, hay ghê
Hy vọng em giúp được 1 tí cho bác chủ:
Từ cầu SG, bác di thẳng ( Xa Lộ Hà Nội) tới gần ngã tư Thủ Đức, bác đừng chạy lên cầu vượt, chạy lane giữa phải và bật signal luôn. Ở đó có nhánh rẽ phải và có biển báo (bên phải trên lề đường) nội dung là "chú ý xe 2b khi rẽ phải". Gần tới ( chứ chưa tới) đèn xanh đỏ nhe. Rẽ phải đó là Lê Văn Việt rồi.
Từ cầu SG, bác di thẳng ( Xa Lộ Hà Nội) tới gần ngã tư Thủ Đức, bác đừng chạy lên cầu vượt, chạy lane giữa phải và bật signal luôn. Ở đó có nhánh rẽ phải và có biển báo (bên phải trên lề đường) nội dung là "chú ý xe 2b khi rẽ phải". Gần tới ( chứ chưa tới) đèn xanh đỏ nhe. Rẽ phải đó là Lê Văn Việt rồi.