Đối với A thì hư cấu nhưng với những dòng họ ở quận 12 - Hóc Môn cả trăm năm thì ko có hư cấu đâu A. Bản thân Ông Nội Em có mấy mẫu ở Thạnh Lộc, vài mẫu ở Thạnh Xuân chia cho con cháu, 1 phần sau giải phóng cho hợp tác xã mượn và mất luôn . Ông của Em cũng có hơn 1 mẫu ở APD, ngày xưa trồng hoa Lài , sau đó chia cho người cháu khác từ năm 2000 rồi A.Hư cấu![]()
Nếu còn sống thì ông của Em bây giờ gần 120 tuổi rồi. Và ông được sinh ra tại vùng đất này chứ ko phải người nơi khác đi dân đến. Đôi khi những điều A ko biết chứ ko phải nó ko có.
Và dòng họ của Em rất nhiều người vẫn giữ đất cho đến giờ , có người chỉ bán đi 1 phần nhỏ thôi. Như E là vẫn giữ nguyên