Cafe sáng Chủ Nhật, chủ đề Nông Thôn
Kỳ rồi có đi đám Cam Ranh - Phan Thiết - Vũng Tàu thăm thú xem “TỈNH” dạo này ntn (Long An - Tây Ninh - Bình Dương - Bình Phước là địa bàn của mình nên ko cần CHECK) thì có 1 sự thật là HẠ TẦNG CƠ SỞ ĐƯỜNG XÁ HƠN XA XA XA SÀI GÒN ! Ngon lành hết trơn, đường to đẹp, sạch sẽ, con người nhìn từ tốn nhẹ nhàn, phiêu diêu.
Cách Sân Bay TSN đầu não Nam Kỳ tầm 5km có 1 vùng quê mà trục chính còn thua cái Hẻm “đám TỈNH” đó nữa

phà thì PHẠCH PHẠCH PHẠCH từ 1975 đến nay vẫn ẬM À ẬM Ờ !
Thuyết âm mưu : tụi bay dám chửi CS hả ! Tao phải cho SG biến thành MB năm 1954

kaka
ps : là dân SG 35 năm nay từ lúc đẻ ra ! Mình luôn cố gắng để xứng đáng là dân SG, có lòng tự trọng, tự tin cao độ, làm đc việc, đóng thuế nhiều, cày cuốc quanh năm, ấy vậy mà vẫn phải CHẠNH LÒNG vì có 1 số nơi đúng là vẫn còn dán dấp của MB 1954 thật !