Wow, anh Tuấn đa nghệ quá, giáo viên, kỹ sư xd, nhà xuất bản sách, địa chủ
Bổ sung: về bảo bình hỏi anh Tuấn mít thái![]()
Học sinh hồi còn nhỏ, giáo viên đâu, học BK cũng tiếng lun, ai học khóa 91 chắc biết. Số thị phi nó vậy.
Wow, anh Tuấn đa nghệ quá, giáo viên, kỹ sư xd, nhà xuất bản sách, địa chủ
Bổ sung: về bảo bình hỏi anh Tuấn mít thái![]()
Tính ra cả héc đất nhà mình gom bên này đều qua bàn tay anh Tuấn đạo diễn, vậy mà vô nhà mua yến lạng nào ông già tính lạng đó không bớt 1 đồng. ChánTui nói thiệt mấy người cũng ko tin, coi chừng tui nói láo đó.
Tui mê đất cát lắm. nói như trên là tiết kiệm lại rồi. ai có dịp về Khu Dân Cư Vĩnh Lộc hỏi kỹ sư Tuấn phát triển nhà Quận 5 hồi xưa thử. Không thì ra ĐN hỏi Tuấn trường Năng Khiếu cấp 2 - 3 QNĐN, còn APĐ thì hỏi Tuấn nhà sách.
Thôi mấy cái khác em không quan tâm nhiều, giờ quan tâm mỗi cách đầu tư đất tăng x10 15 20 thì cắp cặp đến xin học được ko anh ?Học sinh hồi còn nhỏ, giáo viên đâu, học BK cũng tiếng lun, ai học khóa 91 chắc biết. Số thị phi nó vậy.
Thôi mấy cái khác em không quan tâm nhiều, giờ quan tâm mỗi cách đầu tư đất tăng x10 15 20 thì cắp cặp đến xin học được ko anh ?![]()
Sư phụ của mình đó, anh chịu khó theo đuổi đi.Anh lại giấu nghề rồi![]()
Giờ nhận sư phụ không được thì nhận sư tổ được không anh ? Học x10 15 trước rồi từ từ học x20 sauSư phụ của mình đó, anh chịu khó theo đuổi đi.
Sư phụ dặn truyền lại 1 đời thôi anh. Sư phụ không cho truyền lại cho đời tiếp theo, truyền tiếp tổ nghề nó không linh. Anh chịu khó đi, sư phụ dể thì cũng dể , khó cũng khóGiờ nhận sư phụ không được thì nhận sư tổ được không anh ? Học x10 15 trước rồi từ từ học x20 sau![]()
Sư phụ dặn truyền lại 1 đời thôi anh. Sư phụ không cho truyền lại cho đời tiếp theo, truyền tiếp tổ nghề nó không linh. Anh chịu khó đi, sư phụ dể thì cũng dể , khó cũng khó