Ờ, tôi thấy hẻm vào trường MN SC8 cũng khá thoáng mát, nhưng đi sâu vào trong thì lại nhỏ dần và chỗ ven kênh có chủ đất đang san lấp chắc để phân lô.Đương hẻm ở đây nó lớn, thẳng, thoáng hơn dg có tên có số bên P5 nhé. Khu BL bên bác chuẩn bị kè và làm dg sông SG đó. Nếu bác ra đó thấy mấy quán cafe, quan nhậu rao sang quán là đúng luôn.
Kè và đường sông SG bên khu BL thực ra nó cũng làm được một khúc dài rồi đó bác, từ chùa Diệu Pháp đến quán Ngọc Thủy qua sân Tennis chừng gần 1km, có điều nó không liên thông mà bị đứt đoạn do việc kinh doanh gây ra bác à.