Ngã 4 trại thỏ, ngã 4 nhà bác Long.Còn gọi là dg Ba Xuân (nổi tiếng vì nuôi Thỏ) . 1 đầu là VL ngay nga tư cây xăng, có số là 306. Là con dg "đi tắt" ra bến đò, cuối dg có cái cầu đá ngay ngã ba gà gáy tui có nói đó.
Mặt tiền hẻm đó, nếu đất sạch gần như 100% mà kêu giá 46 thì đúng là có vấn đề, nếu đất đó bị dính QH mà giá đó thì bị hoang tưởngCòn gọi là dg Ba Xuân (nổi tiếng vì nuôi Thỏ) . 1 đầu là VL ngay nga tư cây xăng, có số là 306. Thẳng bên kia VL là dg nhà ông Long đó Là con dg "đi tắt" ra bến đò, cuối dg có cái cầu đá ngay ngã ba gà gáy tui có nói đó.
Thêm hình dạng miếng đất nữa. Thêm nữa, dg đó ngắn thôi nhưng bị cắt tá lả đường dự phóng vd trên cao số 4... thêm nữa chỉ có nhà nhỏ, đất nhỏ hầu như là ko.
Năm 2009 - 2010 dg đó rất dc giá. Tiệm thời trang Tố Trâm, đất 5x36 anh Triết ả mua giá tỷ tám đó.
Năm 2009 - 2010 dg đó rất dc giá. Tiệm thời trang Tố Trâm, đất 5x36 anh Triết ả mua giá tỷ tám đó.
Chỉnh sửa cuối:
1000 trang 2000 trang cũng ko có cầu đâu100 trang nữa là đến số 1000 rồi, vẫn chưa thấy cầu gì cả. Hichic.
Thanh lý gấp 70% liền đi anh
1000 trang 2000 trang cũng ko có cầu đâu
Thanh lý gấp 70% liền đi anh![]()
Có anh này nói chuyện mới vui.
Nhiều khi ảnh hỏi ngớ ngớ mà do mình cũng ngớ ngớ nên nói được.
Lời được chục chai /m2. Khỏi đợi cầuAnh Tứng không lo đi đặt cọc đi, nói ngớ ngớ hồi bể kèo thơm bây chừ![]()
Anh Tứng không lo đi đặt cọc đi, nói ngớ ngớ hồi bể kèo thơm bây chừ![]()
Bể thì bể, cần gì tiền. tiền nhiều để làm gì. Ta chịu khó và lớ ngớ thì kiểu gì mà sống không sướng.
Chục chai x 2 sào = 2 chục tỏiLời được chục chai /m2. Khỏi đợi cầu