8/3/19
1.042
1.041
206
hồi 2015 qua bên khu sơn ca 8 ngồi cf Hoa Hồng vào trưa - triều xuống thì ôi thôi. Nhưng lạ cái, giờ dần dần hầu như ko nghe mùi nhiều khi triều xuống nữa nhé (thi thoảng nhằm cơn mưa) hay là do quen rồi nên ko thấy nhỉ

Đó, đó là dấu hiệu của tình yệu.
Bạn thân mến, mùi tui thích nhứt bây giờ là mùi cỏ lẫn phân bò. Lâu lâu phải chạy xe thiệt xa mới hưởng dc.
 
Hạng D
13/10/15
1.792
3.034
113
Nếu vậy thì lúc đó hai bờ Vàm Thuật cũng lại bị nhòm ngó thôi, kiểu như bài viết "khảo sát kênh nhiêu lộc", vậy ở dọc ven sông đều run như nhau :D
anh run à, anh có lô mt sông nào bán rẻ ko ? :rolleyes:
 
Hạng D
29/11/16
2.239
2.590
113
43
sợ là thịt mấy ảnh gắp hết rồi anh ơi, lấy 50m từ mặt tiền vào :D:eek:
100m sợ làm không nổi thôi, bác có thấy cái rạch Cầu Kinh lấy có 30m mà nhìn nó đẹp thế nào không
 
Hạng D
13/10/15
1.792
3.034
113
Đó, đó là dấu hiệu của tình yệu.
Bạn thân mến, mùi tui thích nhứt bây giờ là mùi cỏ lẫn phân bò. Lâu lâu phải chạy xe thiệt xa mới hưởng dc.
Tưởng vô sau nhà đối diện lẩu dê tư ký 2 là ngửi thấy ngay chứ anh ? :D

Em cũng thích mùi cỏ mới bị cắt nhưng ko thích mùi p.bò
 
8/3/19
1.042
1.041
206
Tưởng vô sau nhà đối diện lẩu dê tư ký 2 là ngửi thấy ngay chứ anh ? :D

Em cũng thích mùi cỏ mới bị cắt nhưng ko thích mùi p.bò

Không có mùi cỏ.
Thêm nữa, nó phải thoảng thoảng. Tinh tế chứ như đập vô mặt rứa ai thèm ngửi.
 
Hạng D
13/10/15
1.792
3.034
113
100m sợ làm không nổi thôi, bác có thấy cái rạch Cầu Kinh lấy có 30m mà nhìn nó đẹp thế nào không
lấy vô ko phải để làm đường anh ơi, lấy vô để mấy ảnh xây chung cư, nhà hàng , khách sạn để “phát triển dịch vụ” đó anh
 
Hạng D
29/11/16
2.239
2.590
113
43
lấy vô ko phải để làm đường anh ơi, lấy vô để mấy ảnh xây chung cư, nhà hàng , khách sạn để “phát triển dịch vụ” đó anh
Ơr đâu ra vậy; xem cái DA triệu đô Holm Villa bên Thảo Điền kìa. Tào lao hết chỗ nói
 
Hạng D
13/10/15
1.792
3.034
113
Không có mùi cỏ.
Thêm nữa, nó phải thoảng thoảng. Tinh tế chứ như đập vô mặt rứa ai thèm ngửi.
Anh vò nát cỏ sẽ thấy mùi. Dĩ nhiên mùi thoang thoảng trong sương đêm/sớm lúc lặng gió sẽ ấn tượng nhất.