Bác nghĩ gì cho mệt, cứ thấy apd kẹp giữa 2 con sông là thấy mát mẻ rồi. Cuộc sống mà, lâu lâu muỗi chích cho phát để thấy ngứa mà gãi cho đã chớNói gì nói em ko quan tâm đất cát, APD phải hoa lệ lên chứ cứ bèo nhèo hoài nhìn chán lắm các quan ạ. Ngó bên trái Vạn Phúc, ngó bên thẳng Bình Lợi với Phan văn Trị. Ngó xuống chân nhìn mình em nản quá rồi các bác ạ
Tư duy của người có tiền bây giờ là tìm nơi vắng vẻ mà ở. Bây giờ khối người bỏ tiền tấn ra mua đất Bảo lộc xung quanh toàn rừng rú. Apđ càng hoang sơ thì lại càng có giá à chứ nhộn nhạo như mé GV hay TĐ thì quá tầm thường rồi 
Có mảnh bên BL 100m2 ( 20 x 5 ) gần công viên họ đòi 80 triệu/m2, đất dự án của Đại Phúc, giá của APĐ chắc cũng không kém bao nhiêu, bác có thể đổi sang bên này, hàng ngày lượn công viên mà nhìn sang APĐ chỉ cách con sông nhỏ cho đỡ nhớ nhà mà tiện ích bên này hơn hẳn, có trường học mọi cấp, đường xá đi lại cũng dễ hơn, bình thường đã không ngập mấy giờ nhà nước lại lắp cống thoát nước Phi 2000 để cải tạo hệ thống thoát nước, có trạm bơm, cống ngăn triều đang hoạt động thì chắc sau này hết ngập dù mưa lớn hay triều cường, nhà cửa bên này cũng khang trang hơn mà để phát triển như BL chắc phải 20 năm nữa may ra APĐ mới đuổi kịp, mà đời người được mấy lần 20 năm đâu.Nói gì nói em ko quan tâm đất cát, APD phải hoa lệ lên chứ cứ bèo nhèo hoài nhìn chán lắm các quan ạ. Ngó bên trái Vạn Phúc, ngó bên thẳng Bình Lợi với Phan văn Trị. Ngó xuống chân nhìn mình em nản quá rồi các bác ạ
Tôi cũng định về APĐ ở mà thấy đường xá nhà cửa chưa như ý, vk con chê thiếu tiện ích thế là cho người bạn thuê làm kho xưởng, giờ về BL ở thấy cũng ổn bác ah!
Bác chắc dân đờn ca tài tử hay sao mà viết một tràng không dâu chấm gì hết vậyCó mảnh bên BL 100m2 ( 20 x 5 ) gần công viên họ đòi 80 triệu/m2, đất dự án của Đại Phúc, giá của APĐ chắc cũng không kém bao nhiêu, bác có thể đổi sang bên này, hàng ngày lượn công viên mà nhìn sang APĐ chỉ cách con sông nhỏ cho đỡ nhớ nhà mà tiện ích bên này hơn hẳn, có trường học mọi cấp, đường xá đi lại cũng dễ hơn, bình thường đã không ngập mấy giờ nhà nước lại lắp cống thoát nước Phi 2000 để cải tạo hệ thống thoát nước, có trạm bơm, cống ngăn triều đang hoạt động thì chắc sau này hết ngập dù mưa lớn hay triều cường, nhà cửa bên này cũng khang trang hơn mà để phát triển như BL chắc phải 20 năm nữa may ra APĐ mới đuổi kịp, mà đời người được mấy lần 20 năm đâu.
Tôi cũng định về APĐ ở mà thấy đường xá nhà cửa chưa như ý, vk con chê thiếu tiện ích thế là cho người bạn thuê làm kho xưởng, giờ về BL ở thấy cũng ổn bác ah!
Có chút sến xẩm bác ah:Bác chắc dân đờn ca tài tử hay sao mà viết một tràng không dâu chấm gì hết vậy![]()
Chiều chiều én lượn trên sông.
Cảm thương An Phú ( Đông ) đất không hạ tầng.
100m 80tr thì bên Apđ chắc mua được 1 nền mt sông Sg rồi á bác, còn đất Hxh xương cá thì rẻ hơn 1 nửa. Anyway Bình lợi nếu có tien thì ở cũng ok mà chỉ nên mua khúc giữa, khúc đầu với đít rất tệCó mảnh bên BL 100m2 ( 20 x 5 ) gần công viên họ đòi 80 triệu/m2, đất dự án của Đại Phúc, giá của APĐ chắc cũng không kém bao nhiêu, bác có thể đổi sang bên này, hàng ngày lượn công viên mà nhìn sang APĐ chỉ cách con sông nhỏ cho đỡ nhớ nhà mà tiện ích bên này hơn hẳn, có trường học mọi cấp, đường xá đi lại cũng dễ hơn, bình thường đã không ngập mấy giờ nhà nước lại lắp cống thoát nước Phi 2000 để cải tạo hệ thống thoát nước, có trạm bơm, cống ngăn triều đang hoạt động thì chắc sau này hết ngập dù mưa lớn hay triều cường, nhà cửa bên này cũng khang trang hơn mà để phát triển như BL chắc phải 20 năm nữa may ra APĐ mới đuổi kịp, mà đời người được mấy lần 20 năm đâu.
Tôi cũng định về APĐ ở mà thấy đường xá nhà cửa chưa như ý, vk con chê thiếu tiện ích thế là cho người bạn thuê làm kho xưởng, giờ về BL ở thấy cũng ổn bác ah!
Cụ thể là đầu và đít Đường Trục ( ĐTT ) bác à, một năm có mấy lần mưa lớn kết hợp triều cường là ngập xe không đi được, nếu thông với Nguyễn xí mà nâng đường cao lên thì lại ngon.100m 80tr thì bên Apđ chắc mua được 1 nền mt sông Sg rồi á bác, còn đất Hxh xương cá thì rẻ hơn 1 nửa. Anyway Bình lợi nếu có tien thì ở cũng ok mà chỉ nên mua khúc giữa, khúc đầu với đít rất tệ
Cuối đường bên BL rất đẹp đó bác, các căn biệt thự ven sông mở nhà hàng, cafe khá đông khách, nhà to đẹp mà không bị ngập do có cống ngăn triều và trạm bơm thường trực khi mưa lớn hay triều cường, nói chung chỉ ít nhà mặt tiền đầu với đít đường Trục là ngập thôi còn lại thì khá ổn, có chăng chỉ ngập chốc lát, xe cộ vẫn chạy được bác à.
Khúc giữa thì đông vui, khúc cuối thì yên bình mát mẻ, công viên cây xanh nhiều, khúc đầu lộn xộn nhưng lại liền kề Đại lộ PVĐ nên mỗi đoạn đều có cái hay riêng bác ah!
Nếu đường ven sông SG và đường VL mở rộng 40m thông sang bên BL thì mặt tiền sông chắc cả 100 triệu, đường hẻm cũng không thể bằng nửa bên này được, vì thế mà ai có đất ở APĐ vẫn còn nhiều kỳ vọng. Chờ đợi là hạnh phúc bác ah!
Có cầu thị trường bds vẫn " u như kỹ " so với năm ngoái, mặt bằng giá cũng ko chênh nhiều. Mà được cái nhu cầu thuê mb, kho xưởng , trọ x2,3 lần. Giá cho thuê cũng nhích kha khá
Ôi cây cầuCó cầu thị trường bds vẫn " u như kỹ " so với năm ngoái, mặt bằng giá cũng ko chênh nhiều. Mà được cái nhu cầu thuê mb, kho xưởng , trọ x2,3 lần. Giá cho thuê cũng nhích kha khá
20 năm mới bằng BL hả bác? chắc em chờ ko nổi quáCó mảnh bên BL 100m2 ( 20 x 5 ) gần công viên họ đòi 80 triệu/m2, đất dự án của Đại Phúc, giá của APĐ chắc cũng không kém bao nhiêu, bác có thể đổi sang bên này, hàng ngày lượn công viên mà nhìn sang APĐ chỉ cách con sông nhỏ cho đỡ nhớ nhà mà tiện ích bên này hơn hẳn, có trường học mọi cấp, đường xá đi lại cũng dễ hơn, bình thường đã không ngập mấy giờ nhà nước lại lắp cống thoát nước Phi 2000 để cải tạo hệ thống thoát nước, có trạm bơm, cống ngăn triều đang hoạt động thì chắc sau này hết ngập dù mưa lớn hay triều cường, nhà cửa bên này cũng khang trang hơn mà để phát triển như BL chắc phải 20 năm nữa may ra APĐ mới đuổi kịp, mà đời người được mấy lần 20 năm đâu.
Tôi cũng định về APĐ ở mà thấy đường xá nhà cửa chưa như ý, vk con chê thiếu tiện ích thế là cho người bạn thuê làm kho xưởng, giờ về BL ở thấy cũng ổn bác ah!