Hạng B1
12/4/20
59
76
18
37
Cuối năm nay thông đường Nguyễn xí - Đtt thì khu Bình lợi phất như diều gặp gió, làm đường ven sông + cầu sang Apđ thì phát triển nữa
Em thấy hình như Nguyễn Xí vẫn đang làm ngổn ngang quá, hơi khó để thông với Đặng Thùy Trâm phải ko ah? Với có đường Lương Ngọc Quyến (có đường ray xe lửa) cắt ngang nên việc thi công cũng phức tạp hơn
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
26/12/18
2.644
3.501
155
46
Em thấy hình như Nguyễn Xí vẫn đang làm ngổn ngang quá, hơi khó để thông với Đặng Thùy Trâm phải ko ah? Với có đường Lương Ngọc Quyến (có đường ray xe lửa) cắt ngang nên việc thi công cũng phức tạp hơn
Em thấy đang lu lèn sắp trải nhựa rồi, có lẽ sáp thông xe
 
Hạng C
13/5/16
524
1.441
93
54
Treo quyền lợi người dân hàng chục năm trời:
" Hơn 20 năm nay, bà Hồ Thị Hường ở quận Tân Bình, TP.HCM vẫn từng ngày trông ngóng mảnh đất mà vợ chồng bà mua dưỡng già được xóa dự án treo.

Bà Hường cho biết năm 2001 vợ chồng bà gom tiền mua một lô đất tại phường An Phú Đông, quận 12 để xây nhà an hưởng tuổi già. Lúc mua, khu đất này được quy hoạch làm biệt thự nhà vườn. Năm 2003, gia đình bà liên hệ đến phường và quận hỏi thủ tục thực hiện chuyển đổi mục đích thành đất ở để xây nhà. Tuy nhiên, phường thông báo khu đất nhà bà đang có quy hoạch làm trung tâm hành chính phường.

Thế nhưng sau một thời gian, trụ sở UBND phường được xây dựng tại một vị trí khác. Biết được thông tin, bà Hường lại tiếp tục liên hệ địa phương để xin chuyển mục đích thì được thông báo khu đất này lại đang nằm trong quy hoạch khu giáo dục.

“Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu để được sử dụng đất của mình. Rất mong chính quyền xem xét đánh giá lại, nếu dự án không khả thi thì hủy bỏ quy hoạch để người dân sử dụng đất, đừng để quyền lợi của người dân cứ bị treo lơ lửng mãi” - bà Hường bức xúc. "
 
Hạng D
3/12/18
1.347
4.713
113
Quận 7
Treo quyền lợi người dân hàng chục năm trời:
" Hơn 20 năm nay, bà Hồ Thị Hường ở quận Tân Bình, TP.HCM vẫn từng ngày trông ngóng mảnh đất mà vợ chồng bà mua dưỡng già được xóa dự án treo.

Bà Hường cho biết năm 2001 vợ chồng bà gom tiền mua một lô đất tại phường An Phú Đông, quận 12 để xây nhà an hưởng tuổi già. Lúc mua, khu đất này được quy hoạch làm biệt thự nhà vườn. Năm 2003, gia đình bà liên hệ đến phường và quận hỏi thủ tục thực hiện chuyển đổi mục đích thành đất ở để xây nhà. Tuy nhiên, phường thông báo khu đất nhà bà đang có quy hoạch làm trung tâm hành chính phường.

Thế nhưng sau một thời gian, trụ sở UBND phường được xây dựng tại một vị trí khác. Biết được thông tin, bà Hường lại tiếp tục liên hệ địa phương để xin chuyển mục đích thì được thông báo khu đất này lại đang nằm trong quy hoạch khu giáo dục.

“Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu để được sử dụng đất của mình. Rất mong chính quyền xem xét đánh giá lại, nếu dự án không khả thi thì hủy bỏ quy hoạch để người dân sử dụng đất, đừng để quyền lợi của người dân cứ bị treo lơ lửng mãi” - bà Hường bức xúc. "
"Thế nhưng sau một thời gian, trụ sở UBND phường được xây dựng tại một vị trí khác. Biết được thông tin, bà Hường lại tiếp tục liên hệ địa phương để xin chuyển mục đích thì được thông báo khu đất này lại đang nằm trong quy hoạch khu giáo dục" - cái này nghe quen quen hình như ở khu chỗ trường học Sơn Ca 8 đi vào
Có mảnh đất lúc đầu chả ai thèm để ý- mua xong chưa kịp xây nhà nó làm cho cái quy hoạch 2013 nó đổ vào nên đau xót hết cả lòng cả ruột.......ai chưa kịp chuyển đổi phải vứt đó trồng rau nuôi gà, chứ lên xin phép xây nhà tạm họ cũng k cho, xây kho chứa đồ làm vườn cũng k cho...thực trạng này ở APĐ mình nhiều lắm
 
Hạng D
26/12/18
2.644
3.501
155
46
Treo quyền lợi người dân hàng chục năm trời:
" Hơn 20 năm nay, bà Hồ Thị Hường ở quận Tân Bình, TP.HCM vẫn từng ngày trông ngóng mảnh đất mà vợ chồng bà mua dưỡng già được xóa dự án treo.

Bà Hường cho biết năm 2001 vợ chồng bà gom tiền mua một lô đất tại phường An Phú Đông, quận 12 để xây nhà an hưởng tuổi già. Lúc mua, khu đất này được quy hoạch làm biệt thự nhà vườn. Năm 2003, gia đình bà liên hệ đến phường và quận hỏi thủ tục thực hiện chuyển đổi mục đích thành đất ở để xây nhà. Tuy nhiên, phường thông báo khu đất nhà bà đang có quy hoạch làm trung tâm hành chính phường.

Thế nhưng sau một thời gian, trụ sở UBND phường được xây dựng tại một vị trí khác. Biết được thông tin, bà Hường lại tiếp tục liên hệ địa phương để xin chuyển mục đích thì được thông báo khu đất này lại đang nằm trong quy hoạch khu giáo dục.

“Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu để được sử dụng đất của mình. Rất mong chính quyền xem xét đánh giá lại, nếu dự án không khả thi thì hủy bỏ quy hoạch để người dân sử dụng đất, đừng để quyền lợi của người dân cứ bị treo lơ lửng mãi” - bà Hường bức xúc. "
Đất giáo dục có giá nhất trong các loại Qh. Làm trường tư thục thì tha hồ hốt bạc