Mình làm gần khúc bv 115, đi làm hằng ngày ở đây , 1 ngày đi ít nhất 4 lần
Từ ngày làm cầu vượt 3/2 thì tình hình giao thông thêm lộn xộn và phứt tạp, k biết vì sao lực lượng CSGT k lo điều tiết hay chỉ dẩn mà chỉ lo bắt các xe vi phạm vào đường Sư Vạn Hạnh , mặc dù đã có bảng cấm , nhưng các tài xế đã có cuộc tranh cải với xxxx sáng nay
Hôm qua thì còn nhắc nhỡ, hôm nay, tức sau 1 ngày có lệnh cấm thì bắt đầu bắt, sao k để 1 tuần xong rồi bắt mà phải bắt sớm vậy, lỗi thì k nhẹ rồi 1t7 giam bằng 30 ngày
Như sáng nay, 1 loạt xe bị bắt và dừng ngay đoạn bắt ngang TT và SVH, khoảng hơn 10 xe, trong đó có 1 bác xe tải, khi làm việc với xxx xong , mặt buồn rầu , leo lên xe đóng cửa như muốn đập xe
Mình nói ra để k phải muốn ai cũng vi phạm rồi xin tha, nhưng sống phải có tình người và du di mấy ngày đầu, chứ cái kiểu đưa ra bảng cấm rồi phạt thử hỏi a k phục
Hồi sáng có 1 a đi Mec đứng cải với xxx ngay bv115 luôn, dân bu coi quá trời
Mới khúc SVH này k đã vậy rồi, còn mấy khu khác trong vành đai này thì sao [/

]