trước cầu có bản 30km/h, mà có xe nào chạy 30km đâu. em sợ cái cua trên cầu nên đúng tốc độ mà đi, mấy ông nội cont, taxi đi sau bấm còi om xòm. nó phóng cứ như xa lộ vậy, không lật mới lạ dù trên cầu có gờ giảm tốc. khi đi dưới gầm, em toàn canh không có xe tải/xe cont là tranh thủ đi nhanh qua 1 chút.
cũng tại cầu vượt này, các bác đi từ hướng SG ra trạm thu phí, nhất là xe máy, lưu ý xe từ trong Cát Lái quẹo phải ra xa lộ HN hướng về trạm thu phí, xe tải từ trong đi ra chạy ghê lắm.
cũng tại cầu vượt này, các bác đi từ hướng SG ra trạm thu phí, nhất là xe máy, lưu ý xe từ trong Cát Lái quẹo phải ra xa lộ HN hướng về trạm thu phí, xe tải từ trong đi ra chạy ghê lắm.