Đã hơn 1 tuần đi trên cầu vượt này, sử dụng 2b và 4b đều có. Em thấy người đi bộ hay qua đường ngay khúc ngã ba đã được bịt lại (Bình Giã) vì chổ khúc trước đó có trạm xe buýt. Người đi xe buýt không muốn đi ngược lại ngã tư HHT-CH mà chỉ muốn chăm chăm qua đường khúc này. Đã nhiều lần em thấy họ qua đường và lẩm bẩm: nguy hiểm quá, xe đang xuống dốc mà cứ chen ngang thế này, có ngày sẽ có tai nạn. Tối nay, em đi làm về (tầm 6.30) em sém tung 1 cô gái, may mà né kịp nhưng em cũng kịp la làng quá trời. Số là em đang đi xuống dốc, phía trước có xe máy chở 1 cái thùng to (dùng để bán đồ ăn linh tinh), cái thùng kia che mất tầm nhìn của em nên khi xe đó vừa qua, cô kia nhào tới xuất hiện ngay trước xe em, may mà hồi nhỏ cũng đua xe lạng lách nhiều nên phản xạ cũng tốt, em né được. Em né được nhưng em dám chắc 1 điều là nếu gặp trường hợp tay lái yếu sẽ ngã (mà ngã là sẽ bị xe sau đang đổ dốc đè lên) hoặc tông vào người đi bộ.
Các bác có đi qua chổ này nhớ chú ý người đi bộ nhé. Em dự là nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì trong 2 tuần nữa thôi sẽ có tai nạn chết người ở đây.