Cám ơn clip rất hữu ích của Bac XaGan, ít ra cũng biết là không còn kẹt xe như trước ( đi lúc 7am) , vậy khi về thì để tránh kẹt xe thì tới ngã tư này trước mấy giờ ?
Theo tình hình này thì em không hy vọng kịp thông xe cầu vượt vào tết âm lịch nữa mà chỉ tìm cách tránh kẹt xe thôi.
Cám ơn
Theo tình hình này thì em không hy vọng kịp thông xe cầu vượt vào tết âm lịch nữa mà chỉ tìm cách tránh kẹt xe thôi.
Cám ơn
Sai rồi ! Bác làm ngược lại cho em. Bác ra cao tốc Liên Khương - Prenn đạp thẳng cẳng lên 150-180kph gì đó cho nó khỏe tay khỏe chân rồi hãy chạy tốc độ thấp, lúc đó thì hãy chạy 80 hay 100kph. Em thấy bò 5-10kph trong phố giờ cao điểm mới khó chứ chạy nhanh thì có khó gì mà nhiều bác ngán vậy ?BaoMit nói:Bác chạy Nguyễn Văn Linh dợt chạy 80km/h cho quen rồi lên Trung Lương dợt tiếp 80km/h (len trong), khi thấy vững tin rồi thì xi nhan trái qua len 100km/h vài lần là quen thôi ạ.lelelolo nói:Em mới có xe , chưa đủ tự tin đạp len 100 km/h , hơn nữa không hiểu sao dạo này cao tốc xảy ra nhiều sự cố quá nên trước mắt đi đường "thấp tốc" để lấy kinh nghiệm rồi xuống núi sau , cám ơn các bác đã cập nhậtBandap nói:Đợi mấy ngày nữa đi cao tốc đi bác![]()
Nhà em gần cầu vượt Bùng binh Cây gõ nên biết khá rõ thời gian thi công ! Xem cái Clip trên chỉ có cán nền , tráng nhựa , sơn cầu là xong thôi ! Chắc chắn xong trước Tết Ta các bác ạ !
pcvinh nói:Em mới bị kẹt lúc 12:15 đến 13:00 từ BH về SH
Chắc tết dương lịch không kịp quá, còn có 4 tuần![]()
Trưa hôm qua Em cũng bị kẹt giống Bác. Oải thiệt.
Các cầu này nó thi công chậm như rùa, không khẩn trương như các cầu vượt ở Tp. HCM đâu các Bác ơi, nhưng cũng sắp xong rồi.