lại bày trò, đoạn này có cho tốc độ bao nhiêu thì xe cứ chạy cặp lề và đúng tốc độ là được, em cũng bị môt lần sau tết nguyên đán vừa rồi, xxx hết biết bắt lổi gì chắc nói đại gặp bác tài nào không biết hoặc yếu bóng vía thì ép luôn đây.
Hehe...Bữa giờ busy quá ko theo topic được.
Em xin trình bày thêm,khi đó vừa trên đỉnh dốc cầu chuẩn bị rẽ em đã thấy tụi nhỏ đứng bên dưới kiếm cơm rồi,còn thầm rủa trong đầu :"Mẹ cha tụi nó làm kẹt xe dài thế này".Nói vậy các bác cũng hiểu là lúc đó kẹt từ giữa cầu,xe chạy cả 2 line và chạy lẫn lộn bus,tải,xe con..Em thì vẫn bám sát đuôi xe trước và đi sát lươn sắt,thì vừa xuống đến nơi chiếc tải 15ton trước em cho qua,còn em bị lượm lại,còn nói:"tấp vào lề đi anh" rất lịch sự.
Xuống xe chào theo điều lệnh em hỏi :
.Bị gì vậy anh?
.Anh đi 2 line.
.Làm (đíu) gì có 2 line mà đi 2 line?
.Anh phải đi sát về bên phải.
.Xe tui xe con thì về luật ko có line đường tui cứ đi sát con lươn.
.Anh vượt xe trên cầu!
.Kẹt cứng ngắc vầy vượt đi đâu được mà vượt,tui đi nối đuôi xe trước,còn muốn bắt vượt hay chạy sai line thì phải hốt cha xe tải bên phải tui chứ..??
.Thôi anh cứ mang giấy tờ xuống tui coi rồi tui nói tiếp.
.Xe tui ko có giấy tờ,mà GPLX của tui cũng ko có,có mỗi cái này thôi
Chìa tờ giấy,xem qua và mời em đi..
Hết phim.
P/S:Khẳng định mình đi ko sai luật,tụi nó tào lao thôi,các bác cứ kiên quyết là xong,nhớ ghi âm.
Em xin trình bày thêm,khi đó vừa trên đỉnh dốc cầu chuẩn bị rẽ em đã thấy tụi nhỏ đứng bên dưới kiếm cơm rồi,còn thầm rủa trong đầu :"Mẹ cha tụi nó làm kẹt xe dài thế này".Nói vậy các bác cũng hiểu là lúc đó kẹt từ giữa cầu,xe chạy cả 2 line và chạy lẫn lộn bus,tải,xe con..Em thì vẫn bám sát đuôi xe trước và đi sát lươn sắt,thì vừa xuống đến nơi chiếc tải 15ton trước em cho qua,còn em bị lượm lại,còn nói:"tấp vào lề đi anh" rất lịch sự.
Xuống xe chào theo điều lệnh em hỏi :
.Bị gì vậy anh?
.Anh đi 2 line.
.Làm (đíu) gì có 2 line mà đi 2 line?
.Anh phải đi sát về bên phải.
.Xe tui xe con thì về luật ko có line đường tui cứ đi sát con lươn.
.Anh vượt xe trên cầu!
.Kẹt cứng ngắc vầy vượt đi đâu được mà vượt,tui đi nối đuôi xe trước,còn muốn bắt vượt hay chạy sai line thì phải hốt cha xe tải bên phải tui chứ..??
.Thôi anh cứ mang giấy tờ xuống tui coi rồi tui nói tiếp.
.Xe tui ko có giấy tờ,mà GPLX của tui cũng ko có,có mỗi cái này thôi
Chìa tờ giấy,xem qua và mời em đi..
Hết phim.
P/S:Khẳng định mình đi ko sai luật,tụi nó tào lao thôi,các bác cứ kiên quyết là xong,nhớ ghi âm.
Last edited by a moderator:
Em thì chờ bác chủ đưa giấy tờ đầy đủ và chiến tiếp xem kết quả sao để em học hỏi!
Đoạn cuối thấy bác bảo đưa 1 tờ giấy thế là cho đi làm em hụt hẩng ghê!
Vậy chốt lại đổ dốc đoạn đường này mình phải chạy cập sát bên phải và giới hạn 38km/h đúng không các bác!
Nói thật, em đi qua đoạn này cũng 5-6 lần tính từ đầu năm đến giờ, em đi đúng tốc độ như biển hiệu GT nhưng toàn đi bên trái, vì em nghĩ không có bảng chia làn xe, thì xe con cứ bên trái mà đi.
Và đa số những lần em đi toàn vắng xe và cũng không có xxx luôn!
Giờ đọc tin các bác làm em lo quá! Vì em gặp xxx là em hay víu lắm!hehe
Đoạn cuối thấy bác bảo đưa 1 tờ giấy thế là cho đi làm em hụt hẩng ghê!
Vậy chốt lại đổ dốc đoạn đường này mình phải chạy cập sát bên phải và giới hạn 38km/h đúng không các bác!
Nói thật, em đi qua đoạn này cũng 5-6 lần tính từ đầu năm đến giờ, em đi đúng tốc độ như biển hiệu GT nhưng toàn đi bên trái, vì em nghĩ không có bảng chia làn xe, thì xe con cứ bên trái mà đi.
Và đa số những lần em đi toàn vắng xe và cũng không có xxx luôn!
Giờ đọc tin các bác làm em lo quá! Vì em gặp xxx là em hay víu lắm!hehe
Đoạn đường này xxx bắt chạy sát bên phải thì rất nguy hiểm cho những người đi xe máy làn sát bên, trong khi bên trái thì trống trơn. Em đi qua đây hàng ngày nên từng chứng kiến tai nạn xe tải cán nát xe máy, nên em cứ chạy sát bên trái và canh không đi nhanh hơn xe bên phải là OK, xxx không có cớ gì bắt.
Bác chủ có bửu bối thì để cuối cùng hãy show ra, coi thử xxx diễn trò gì.
Bác chủ có bửu bối thì để cuối cùng hãy show ra, coi thử xxx diễn trò gì.
Thì cuối cùng là chơi chiêu cùn rồi đó các bác...vạch hết lỗi này đến lỗi kia em phản biện lại nên đuối lý đòi kiểm tra giấy tờ hành chính em là chắc 99% là phải cho đi thôi,vấn đề ở cái tình huống đòi xem giấy tờ,em làm gì có thành ra khi đó em đuối lý lại.2 việc tách biệt rõ ràng nhau nhé các bác.
Các bác cứ phải kiên quyết,cứ ghi âm đầy đủ là nó phải thôi
Các bác cứ phải kiên quyết,cứ ghi âm đầy đủ là nó phải thôi