Hạng B2
14/3/17
138
1.686
93
vung tau
Cây này em biết nè. Nhà em có ông cậu theo việt cộng dính đạn vết thương sình lên, lê lết 7 ngày rồi vô đc làng người dân tộc, vết thương mưng mủ tưởng cưa, họ nhai rồi đắp, vậy mà lành, từ đó nhà em trồng cây nhiều lắm. Khoảng gần 20 chục năm nay có một số bệnh mà chính mắt thấy đã trị đc.
_ Bị thương , tiểu đường hông lành, đắp vô ok, 2 trường hợp nặng nhất là : ông cụ nhà 70 tuổi nằm lâu loét mông từ cái bút bi thành cái tô, mỗi lần y tá tới vệ sinh đau đớn và một người bị xe tải cán ngang người , lầy cả nằm.
_ Mau lành vết thương.
_ Loét bao tử ói ra mật vàng, nhai vô là cầm, ăn lâu là hết.
_ Hạ đường, huyết áp ( dã được 1 trường khoa ở đại học tôn d thắng và ông này giới thiệu cho các đồng nghiệp ở viện tài nguyên môi trường thuộc đại học bách khoa cùng ăn ).
_ Một chị vk mỹ 32 t, tiểu đường, bs trả về vn chơi, em giới thiệu lá này, hông những giảm mà còn sinh tù tì 3 đứa, bs mỹ trợn mắt luôn, lần nào về chị cũng cày nát vườn nhà em làm 2 cần xé, đem phơi khô qua đó ăn dần.
_ Đã đi xét nghiệm ở pasteur là có chất kháng sinh chứ không độc chi hết.

Khuyết điểm là : nó rất đắng chát, nhai vô là cái lưỡi nó chát ăn cơm ko mùi vị gì, ăn ít ít kèm nước ấm, tham nhai nhiều nó nhợn lên là ói sạch sẽ.
vì khả năng chữa trị nên nhà em trồng cả vườn, để mai em chụp hình confirm cho mấy anh.
Anh cho mình 1 cây đc không để mình trồng
 
Hạng B2
14/3/17
138
1.686
93
vung tau
từ 20 chục năm nay cả nhà em đều gọi nó là cây lá mọi thôi. vì công dụng của nó mà họ hàng nhà em cuồng nó lắm, ông già em thì lưu lạc tới đâu cũng trồng 1 cây, giờ thì nhà em có cả vườn, thấy ai cần là cho.
Nếu đc cho mình 1 cây
 
Hạng C
28/12/06
690
8.061
93
44
Gầm Cầu Ông Lãnh
Người đẹp trai không hề biết nói dối.
ps : ráng ăn đều đặn tối thiểu là 1 tháng anh nhé , lá úa thì bỏ đi , thiếu thì nhắn em.
năm nay em lái oto ngon lành cành đào ròi
mỗi tội hay đi lạc từ cầu SG đổ xuống phía tp Thủ Đức hoy
để bữa nào em lái xe xuống q2 xin lá cây
2 năm covid ở nhà nhìn mặt lão Khoai riết mà bệnh dạ dày lại tái phát :D
 
Hạng C
11/10/17
915
9.060
93
năm nay em lái oto ngon lành cành đào ròi
mỗi tội hay đi lạc từ cầu SG đổ xuống phía tp Thủ Đức hoy
để bữa nào em lái xe xuống q2 xin lá cây
2 năm covid ở nhà nhìn mặt lão Khoai riết mà bệnh dạ dày lại tái phát :D
đc thì chị cho e địa chỉ , em grab qua cho.
Đọc dc tin nay trễ quá, hôm qua giờ này là e đang ở lũy bán bích nè.
 
  • Like
Reactions: cukhoaisung
Tập Lái
28/10/16
36
622
83
Ảnh chủ ơi lá này còn không ạ cho em em xin với, em bị loét dạ dày mà uống thuốc tây quài không khỏi