Em đổ đây 1 lần, k biết có bị ăn gian không??? nhưng đúng là nhân viên ở đây nói chuyện với khách luôn mồm khi đang bơm xăng. Chắc em cũng bị "thuốc" rồi 
Nam ngaybung binh ben phai, huong tu mui ne ra phan thietE không hình dung ra cây xăng bác nói nó nằm đâu, có phải cây xăng ngay vòng xoay bắt đầu vào đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp) không bác chủ ?
Kg phai cong chao bác nam ngay bung binh huong vo muine va doi romnhà em ở đây họa hoằn lắm mới đổ ở đây.tai tiếng lâu oài.
ngặt nổi từ phan thiết ra tới mũi né 22km không có cây xăng nào ngoài nó nên mấy bác phải thủ trước nhé
cây xăng ngay bùng binh 706B và nguyễn đình chiểu
bác gì nói ở cổng chào phan thiết là sai òi
Chổ này các bác báo là họ ăn gian hả? Họ đâu có ăn gian mà họ quá ăn gian. Em cũng bị tình trạng tương tự. E đứng cự với nó luôn. Một hồi em nói em mời CA xuống làm việc thì nó mới chịu thương lượng theo ý em.
Anh bị hồi nào vậy??? bữa đi PT với em anh vẫn đỗ ở đây mà
em cũng bị 1 lần, ngay ngày tết tây.
Ăn gian dữ vậy, e bị 1 lần ở cây xăng cạnh KS New World nó đổ mà không về 0 sau khi đổ xe máy, con mẹ bán xăng giả bộ hỏi mình bên cty A, B nào đó trc khi đổ, vừa bấm xăng e nhìn luôn vào số đã nhảy hơn 100k, e cáu nói nó chối phắt ngay, e cạch mặt chỗ này.
Cây xăng này đúng là lừa đảo luôn đó mấy bác. Có lần em vô đổ 500 ngàn xăng mà lên xe thấy lên có 1 vạch (nghĩa là khoảng 200 ngàn). Lúc đầu em nghĩ là do kim xăng mới đổ nên chưa chỉ chính xác, ai dè chạy một lúc lâu sau vẫn chỉ có 1 vạch.
Em quay lại hỏi nó thì cái thằng giọng Bắc nó nói rất bố láo là em ăn nói hàm hồ. Em điên lên nói hôm sau tao kêu đàn em tao tới làm cỏ cây xăng của mày rồi bỏ đi. Nhưng rồi em có dám làm gì đâu, đi thêm vài km gặp mấy anh CSGT đứng bên đường có 1 anh áo vàng 1 anh áo xanh em dừng lại báo cáo cây xăng đổ gian. Mấy anh ấy có vẻ dửng dưng không quan tâm lắm.
Từ đó về sau em cạch luôn cây xăng này. Các bác coi chừng nó nhé. Em hy vọng lúc nào đó có cơ quan chức năng nào phát hiện và đóng cửa nó giùm cho đời nó sạch lên.
Em quay lại hỏi nó thì cái thằng giọng Bắc nó nói rất bố láo là em ăn nói hàm hồ. Em điên lên nói hôm sau tao kêu đàn em tao tới làm cỏ cây xăng của mày rồi bỏ đi. Nhưng rồi em có dám làm gì đâu, đi thêm vài km gặp mấy anh CSGT đứng bên đường có 1 anh áo vàng 1 anh áo xanh em dừng lại báo cáo cây xăng đổ gian. Mấy anh ấy có vẻ dửng dưng không quan tâm lắm.
Từ đó về sau em cạch luôn cây xăng này. Các bác coi chừng nó nhé. Em hy vọng lúc nào đó có cơ quan chức năng nào phát hiện và đóng cửa nó giùm cho đời nó sạch lên.
em cũng bị nhưng may hơn các bác tí.nó đút vòi vào bóp khi em nói đổ 1triệu;nó vừa hỏi luyên thuyên em ở sai gòn ở đâu?khi nó vừa kéo vòi ra đến em có nhìn thấy có hơn 200k trên đồng hồ.thế là em cự với nó bắt nó bấm về 0.nó bấm về 0 mà rất tức tối.