Hạng D
13/12/10
4.627
11.706
113
18 năm về trước em đã từng sở hữu em này.
xe còn đẹp qua
 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.164
113
mê em này quá...chạy ko thua gì dream, đề pa em vision còn thua
 
Hạng C
17/7/11
740
838
93
e còn 1 chiếc cd 90, nhưng ko được long lanh như xe bác chủ, được cái chính chủ e, BS sài gòn 5 số hihiihh
 
Hạng B2
23/4/13
186
15
18
Xe đẹp quá bác, mà mê con Wagon của bác hơn. bác trong hội SuFC hả bác?
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Em được sử dụng của papa em chiếc CD50, chính xác là năm em được 12 tuổi học lớp 6 năm 1988. Papa bán chiếc 67 mua chiếc này, chiếc 67 bán 1,2 cây; chiếc này mua 2,1 cây vàng. Theo em biết thì số máy bắt đầu 13, nếu xét thì xe sản xuất năm 1982, đèn xi nhanh nhỏ hơn con của bác chủ. Hồi đó còn có đời 11, 15 và 17 nữa. Trước đó papa tập em lái chiếc 67 năm số, em lái papa ngồi sau, đến khi có chiếc này em tự lái một mình vì yên khá thấp chống chân được.
Hồi đó CD50 phổ biến hơn, còn 70 và 89 hơi hiếm và kén khách.
Em và papa đi đến 1996, chuyển qua em trai em đến 1999 mới bán. 1997 Em lên Win 100 của Indonesia, bá cháy luôn. Thế các bác thấy em rành chiếc này chưa, thỉnh thoảng ở TPHCM thấy một vài chiếc chạy khá mới và nguyên thủy giống xe bác chủ.

Chất lượng khỏi bàn cãi vì 100% xuất xứ Nhật.

Bây giờ ở TP, vừa chạy vừa nghe điện thoại, ôm con nên hy sinh cái côn tay phải qua xe côn tự động.
 
Tập Lái
8/6/15
3
0
1
39
Em được sử dụng của papa em chiếc CD50, chính xác là năm em được 12 tuổi học lớp 6 năm 1988. Papa bán chiếc 67 mua chiếc này, chiếc 67 bán 1,2 cây; chiếc này mua 2,1 cây vàng. Theo em biết thì số máy bắt đầu 13, nếu xét thì xe sản xuất năm 1982, đèn xi nhanh nhỏ hơn con của bác chủ. Hồi đó còn có đời 11, 15 và 17 nữa. Trước đó papa tập em lái chiếc 67 năm số, em lái papa ngồi sau, đến khi có chiếc này em tự lái một mình vì yên khá thấp chống chân được.
Hồi đó CD50 phổ biến hơn, còn 70 và 89 hơi hiếm và kén khách.
Em và papa đi đến 1996, chuyển qua em trai em đến 1999 mới bán. 1997 Em lên Win 100 của Indonesia, bá cháy luôn. Thế các bác thấy em rành chiếc này chưa, thỉnh thoảng ở TPHCM thấy một vài chiếc chạy khá mới và nguyên thủy giống xe bác chủ.

Chất lượng khỏi bàn cãi vì 100% xuất xứ Nhật.

Bây giờ ở TP, vừa chạy vừa nghe điện thoại, ôm con nên hy sinh cái côn tay phải qua xe côn tự động.
Em được sử dụng của papa em chiếc CD50, chính xác là năm em được 12 tuổi học lớp 6 năm 1988. Papa bán chiếc 67 mua chiếc này, chiếc 67 bán 1,2 cây; chiếc này mua 2,1 cây vàng. Theo em biết thì số máy bắt đầu 13, nếu xét thì xe sản xuất năm 1982, đèn xi nhanh nhỏ hơn con của bác chủ. Hồi đó còn có đời 11, 15 và 17 nữa. Trước đó papa tập em lái chiếc 67 năm số, em lái papa ngồi sau, đến khi có chiếc này em tự lái một mình vì yên khá thấp chống chân được.
Hồi đó CD50 phổ biến hơn, còn 70 và 89 hơi hiếm và kén khách.
Em và papa đi đến 1996, chuyển qua em trai em đến 1999 mới bán. 1997 Em lên Win 100 của Indonesia, bá cháy luôn. Thế các bác thấy em rành chiếc này chưa, thỉnh thoảng ở TPHCM thấy một vài chiếc chạy khá mới và nguyên thủy giống xe bác chủ.

Chất lượng khỏi bàn cãi vì 100% xuất xứ Nhật.

Bây giờ ở TP, vừa chạy vừa nghe điện thoại, ôm con nên hy sinh cái côn tay phải qua xe côn tự động.
Em cung vua lay mot cd 90,cac bac gop y ho e nha