Vừa qua: Một số áo xanh lạm dụng quyền hạn, đụng đến nồi cơm (sườn) áo vàng.
Một số áo vàng ăn tham quá gây bức xúc cho người thổi lửa nấu cơm và vượt ngoài tầm kiểm soát.
Vậy nên một công đôi chuyện: vừa trấn an người thổi cơm, vừa kiểm soát lại việc chia cơm và khẳng định lại vị thế của áo vàng nên sinh ra cái THẺ XANH. Chứ cái thẻ này thì áo vàng nào cũng được giải quyết hết thôi mà (Trung cấp CS là Oke, nghĩa là mấy ông hạ sĩ quan cũng được cấp òi, đâu cần cao siêu gì đâu, chỉ có mấy chị em đứng bục múa gậy ngày/1,5 tiếng sáng chiều là không có thui)!!!!
Một số áo vàng ăn tham quá gây bức xúc cho người thổi lửa nấu cơm và vượt ngoài tầm kiểm soát.
Vậy nên một công đôi chuyện: vừa trấn an người thổi cơm, vừa kiểm soát lại việc chia cơm và khẳng định lại vị thế của áo vàng nên sinh ra cái THẺ XANH. Chứ cái thẻ này thì áo vàng nào cũng được giải quyết hết thôi mà (Trung cấp CS là Oke, nghĩa là mấy ông hạ sĩ quan cũng được cấp òi, đâu cần cao siêu gì đâu, chỉ có mấy chị em đứng bục múa gậy ngày/1,5 tiếng sáng chiều là không có thui)!!!!
