Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Không hiểu lí do tại sao và như thế nào nhưng thật tình khi đi ra đường thấy các anh, các em csgt làm nhiệm vụ phân làn giao thông giữa trời nắng sài gòn 37 - 39 độ mà em thấy tội nghiệp và xót cho mấy anh em đó quá. Mặc dù cũng là đồng chí đó lúc trước đã từng làm luật đòi bánh mì của em và chính em cũng nhận định đó là xxx chứ k phải csgt. Haizzz chả hiểu lí do vì sao mà em lại có cảm giác đó nữa:3dsohai::3dsohai::3dsohai:. mấy bác có chém thì cũng nhẹ tay nha chứ nhà em không cần nhiều gạch đâu. giờ định xây thêm các bồn bông thôi nên vài cục là xây đủ rùi.