Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
54
Sáng nay vừa đi đến trước bệnh viện Bình Dân, ngay đèn đỏ dành cho người đi bộ băng qua đường. Đèn chuyển màu đỏ, 4B đều dừng lại, 2B vẫn vô tư phóng. Người đi bộ băng qua cũng không nhiều lắm. Em (đi 2B) là người đầu tiên dừng lại, những chiếc 2B sau em cũng dừng theo. Bụng đang thấy vui vui. Bỗng nhiên giữa tiếng âm thanh động cơ rền rỉ, phát ra một giọng nói chua như giấm khiến bà con dừng đèn đỏ đều giật mình nhìn lại: "Chại đi, dừng làm cái gì, trời ơi...". Anh ấy trông giống xe ôm, chạy 2B biển số 71, lướt qua và quay lại nhìn em một cách giận dữ :mad: em chỉ biết nhìn lại ngán ngẩm.

Không tuân thủ luật GT đã đành, còn xúi người khác vi phạm theo mình. potay...
 
Tập Lái
10/11/13
33
15
8
Cảnh này tui gặp hoài bạn ơi... vượt đèn đỏ bây giờ là chuyện nhỏ, người ta còn đi vào đường 1 chiều có nghĩa là sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình lấy 1 vài giây vài phút còn hơn là phải tuân thủ luật Giao thông? Nhắm mắt, bịt tai lại đi tiếp đi... chấp nhận thôi bạn ơi?
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
vượt đèn đỏ nguy hiểm thấy ớn,hôm bữa ngay ngã 4 đinh bộ lĩnh với nguyễn xí,1 tên vượt đèn đỏ với tên kia đèn vừa xanh là chạy liền,ai chạy cũng nhanh,đến giao lộ cả 2 máu me đầy mình,em đi ngang qua cũng chẳng giúp làm gì
 
Hạng D
8/2/12
1.024
2.034
113
Nhiều khi đèn còn cả chục giây, cả chục chiếc nó cứ chồm lên rồi vượt đèn, nhìn rất là vô văn hóa. Mình dừng lại chờ đèn xanh mới đi, họ coi mình như người hành tinh khác. Còn lái ô tô đã quẹo phải qua gần hết, chuẩn bị nhập làn thì lù lù một thằng vượt lên, cúp đầu mình làm mình hú hồn. Văn hóa giao thông chán thật, hy vọng đến thế hệ F1 mình đỡ hơn.
 
Tập Lái
9/10/13
4
0
3
35
Chuyện bình thường ở VN, nhiều khi thấy đèn vàng e đứng lại luôn, có mấy cô xì tin vượt lên còn ngoái lại nhìn e như trên trời xuống :D
 
Hạng D
13/1/11
1.108
27.417
113
conga nói:
Sáng nay vừa đi đến trước bệnh viện Bình Dân, ngay đèn đỏ dành cho người đi bộ băng qua đường. Đèn chuyển màu đỏ, 4B đều dừng lại, 2B vẫn vô tư phóng. Người đi bộ băng qua cũng không nhiều lắm. Em (đi 2B) là người đầu tiên dừng lại, những chiếc 2B sau em cũng dừng theo. Bụng đang thấy vui vui. Bỗng nhiên giữa tiếng âm thanh động cơ rền rỉ, phát ra một giọng nói chua như giấm khiến bà con dừng đèn đỏ đều giật mình nhìn lại: "Chại đi, dừng làm cái gì, trời ơi...". Anh ấy trông giống xe ôm, chạy 2B biển số 71, lướt qua và quay lại nhìn em một cách giận dữ :mad: em chỉ biết nhìn lại ngán ngẩm.

Không tuân thủ luật GT đã đành, còn xúi người khác vi phạm theo mình. potay...
Xe 2B vượt đèn đỏ ở giao lộ thì mình cũng thấy nhưng ít hơn số người tuân thủ. Còn vị trí bác chủ nói đó là đèn qua đường cho BV Bình Dân (có vạch đi bộ) (thay vì làm cầu vượt bộ hành như ở BV Ung Bướu). Thật sự nhiều khi đèn đi bộ sáng (đường giao thông ĐBP đỏ) thì cũng không thấy có ai qua đường, nên làm cho xe 2B lơ là đèn này, số xe 2B chạy luôn cao hơn nhiều xe dừng lại khi gặp đèn đỏ (còn 4B thì phần lớn đúng luật). Thật ra nơi này chỉ nên làm đèn vàng nhấp nháy to và rõ, lưu ý phương tiện từ xa giảm tốc độ để tránh người đi bộ thôi.
 
Hạng D
10/7/10
4.665
658
113
Lũ đầu đất. Có ai lở đụng vào thì lăm đùng ra ăn vạ :mad:
 
Hạng C
30/10/13
950
43
28
Nhiều lần đi 2B trước lúc dừng đèn đỏ còn phải nhìn phía sau, cứ sợ xe sau húc mình.