Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Sao không rẽ phải cho an toàn. gần tới vòng xoay có chỗ rẽ phải vào cao tốc đó.
lần sau bác chạy theo đường cũ đi.(rẻ phải lên cao tốc) chứ chỗ đó em thấy nhiều xe nó phóng thẳng bạt mạng lắm
Em biết bác ạ, nhưng nghĩ ngay vòng xoay bị giới hạn tốc độ 40km/h kh thể nào chạy nhanh được và nếu đi như thế thì tiết kiệm được một ít thời gian và đoạn đường. Lần sau e sẽ chọn cách rẽ phải để lên cao tốc về lại SG, nhưng cũng không được nhiều lần đâu các bác vì sắp thông xe toàn tuyến cao tốc nên muốn vào cao tốc về SG từ QL51 thì chỉ còn cách ôm vòng xoay thôi
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng C
13/10/14
670
753
93
43
TP. Hồ Chí Minh
Bây giờ ngồi post bài lại mà tay chân còn run nữa các bác ạ
Số là e vừa có chuyến du lịch VT về, tới vòng xoay rẽ trái lên cao tốc về lại Sì phố, e cẩn thận cho xe chạy chậm ôm vòng xoay băng qua đường dẫn lên cao tốc, khi thấy các xe hướng SG-VT đều chạy chậm lại và nhường em băng qua, e thả ga từ từ tiến tới, thì bổng dưng có 1 thằng ôn dịch chạy xe tải >10 tấn chạy với tốc độ kinh hoàng tầm 60-70km/h trên lane trong cùng lao tới, trong thoáng chốc em dự thế nào nó cũng hốt xe em vào nữa sau xe, kh chút do dự em đạp lúc ga băng nhanh qua đường dẫn như phim hành động, xong thắng lại quay lại chửi thằng mất dạy đo mà tim còn đập liên hồi, nếu e chậm chừng 2 giây thì kh bít em và gia đình em giờ này đang ở đâu
Mong các bác hãy cẩn thận trên mọi nẻo đường và hết sức chú ý để tránh những thằng ôn thần trên xa lộ.
Từ nay về sau chăc e rẻ phải đánh vòng ngược lại để về SG quá, chứ cái vòng xoay đó nguy hiểm quá
Cái vòng xoay này rất nhiều người lúng túng đi qua đây. Khi rẽ trái để lên cao tốc về SG, có cảm giác như đi ngược chiều sao sao ấy. Đúng là rất nguy hiểm do cắt ngang đầu các xe hướng từ Long Thành về.
Các bác phải rất cẩn trọng khi qua đây.
 
  • Like
Reactions: tonybom
Hạng C
17/9/14
881
3.258
93
Cái vòng xoay này rất nhiều người lúng túng đi qua đây. Khi rẽ trái để lên cao tốc về SG, có cảm giác như đi ngược chiều sao sao ấy. Đúng là rất nguy hiểm do cắt ngang đầu các xe hướng từ Long Thành về.
Các bác phải rất cẩn trọng khi qua đây.
Sau khi hoàn thành nút giao thông cao tốc Long Thành sẽ như thế này nên sẽ hết cảm giác lo thằng nào húc bên hông mình.Giờ tạm thời rẽ phải nhưng vẫn bị khuất xe cont +xe tải nếu không chuyển lan sớm .
Chậm chân ga, chầu trời sớm...
 
Hạng C
3/3/12
525
369
63
Quận 2, tp. HCM
Bây giờ ngồi post bài lại mà tay chân còn run nữa các bác ạ
Số là e vừa có chuyến du lịch VT về, tới vòng xoay rẽ trái lên cao tốc về lại Sì phố, e cẩn thận cho xe chạy chậm ôm vòng xoay băng qua đường dẫn lên cao tốc, khi thấy các xe hướng SG-VT đều chạy chậm lại và nhường em băng qua, e thả ga từ từ tiến tới, thì bổng dưng có 1 thằng ôn dịch chạy xe tải >10 tấn chạy với tốc độ kinh hoàng tầm 60-70km/h trên lane trong cùng lao tới, trong thoáng chốc em dự thế nào nó cũng hốt xe em vào nữa sau xe, kh chút do dự em đạp lúc ga băng nhanh qua đường dẫn như phim hành động, xong thắng lại quay lại chửi thằng mất dạy đo mà tim còn đập liên hồi, nếu e chậm chừng 2 giây thì kh bít em và gia đình em giờ này đang ở đâu
Mong các bác hãy cẩn thận trên mọi nẻo đường và hết sức chú ý để tránh những thằng ôn thần trên xa lộ.
Từ nay về sau chăc e rẻ phải đánh vòng ngược lại để về SG quá, chứ cái vòng xoay đó nguy hiểm quá
Ua ve sgon dau phai đi vòng xoay ha bác? Toi đó rẽ phải chứ ôm vòng xoay lài gi?. Hay mới đổi rồi
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Ua ve sgon dau phai đi vòng xoay ha bác? Toi đó rẽ phải chứ ôm vòng xoay lài gi?. Hay mới đổi rồi
Có 2 cách lên cao tốc nếu từ VT về SG bác:
1/ VT về tới vòng xoay dưới cao tốc, rẽ phải lên đường dẫn cao tốc, chạy cao tốc 1 đoạn khoản vài trăm mét rồi quay đầu ngước lại để về SG (vì đoạn này chưa thông xe ra Dầu Giây)
2/ VT về tới vòng xoay dưới cao tốc, ôm vòng xoay rẽ trái, băng qua đường để vào đường dẫn lên cao tốc đi thẳng về SG luôn - đi cách này thì đoạn đường ngắn hơn 1 đoạn
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Bây giờ ngồi post bài lại mà tay chân còn run nữa các bác ạ
Số là e vừa có chuyến du lịch VT về, tới vòng xoay rẽ trái lên cao tốc về lại Sì phố, e cẩn thận cho xe chạy chậm ôm vòng xoay băng qua đường dẫn lên cao tốc, khi thấy các xe hướng SG-VT đều chạy chậm lại và nhường em băng qua, e thả ga từ từ tiến tới, thì bổng dưng có 1 thằng ôn dịch chạy xe tải >10 tấn chạy với tốc độ kinh hoàng tầm 60-70km/h trên lane trong cùng lao tới, trong thoáng chốc em dự thế nào nó cũng hốt xe em vào nữa sau xe, kh chút do dự em đạp lúc ga băng nhanh qua đường dẫn như phim hành động, xong thắng lại quay lại chửi thằng mất dạy đó mà tim còn đập liên hồi, nếu e chậm chừng 2 giây thì kh bít em và gia đình em giờ này đang ở đâu
Mong các bác hãy cẩn thận trên mọi nẻo đường và hết sức chú ý để tránh những thằng ôn thần trên xa lộ.
Từ nay về sau chăc e rẽ phải đánh vòng ngược lại để về SG quá, chứ cái vòng xoay đó nguy hiểm quá
Để an toàn em quẹo phải lên Cao Tốc không đi vào vòng xoay, vì vào vòng xoay muốn lên cao tốc phải cắt mặt các xe hướng QL51 đỗ về VT rất nhiều. Em cũng bị 1 lần giống như Bác nên sau này em quẹo phải tuy xa hơn một chút nhưng an toàn hơn.
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Vậy đúng là : nhanh chết, chậm cũng chết , vừa vừa thì còn, nhưng biết thế nào là vừa nhỉ, chỉ có biết cầu trời cho tai qua nạn khỏi thôi. Chúc mừng bác đã tai qua nạn khỏi.
 
Hạng C
17/11/14
829
919
93
Ghê quá, mừng bác chủ thoát nạn.
Em đọc ko mà cũng run không biết gặp tình huốn thực tế có đủ bình tĩnh như bác chủ không nữa :D