Võng bình thường mình nằm đó bác. Cột dây dù vào 2 đầu, rồi cột 1 đầu vào tay nắm bên phụ, băng chéo võng, đầu còn lại cột vào tay nắm phía sau (xe 7 chổ nha bác)Con e 27 tháng bác ạ, quậy lắm, k hiền đâu. Mà bác nói treo vọng trên xe là sao? E k hiểu!
Bác sáng tạo thật! E k biết vậy có ok k! Con e thì ngồi car seat hoặc mẹ ôm suốt, k để đứng 1 mình, ngồi thì 1 mình, nhưng giờ thì phải ngồi car seat e mới cho đi , k thì ở nhà luôn.Võng bình thường mình nằm đó bác. Cột dây dù vào 2 đầu, rồi cột 1 đầu vào tay nắm bên phụ, băng chéo võng, đầu còn lại cột vào tay nắm phía sau (xe 7 chổ nha bác)
Cách của bác thì quá an toàn nhưng gò bó nên cũng tội nó.Bác sáng tạo thật! E k biết vậy có ok k! Con e thì ngồi car seat hoặc mẹ ôm suốt, k để đứng 1 mình, ngồi thì 1 mình, nhưng giờ thì phải ngồi car seat e mới cho đi , k thì ở nhà luôn.
Cách của em em thử 2 lần đầu rồi bác. Lần đầu đi khoảng 1000km (SG - Cam Ranh - Đà Lạt - SG). Cho lên võng cầm bình sữa nút xong ngủ li bì đến điểm dừng chân kêu còn ko chịu xuống, em ko tắt máy để vậy cho ngủ trên xe luôn. Đói bụng cho ăn xong lên ngủ tiếp. Con khoẻ đâm ra cha mẹ cũng khoẻ. Thế là em áp dụng lần 2 đi Châu Đốc. Em đi giấc khuya cũng là giờ ngủ của nó nên nó làm 1 giấc đến sáng. Em nghĩ ngủ nằm vẫn khoẻ hơn ngủ ngồi bác ạ
Đúng là ngủ nằm khoẻ hơn ngủ ngồi bác ạ. Con e trc cũng ngủ nằm băng ghế sau.Cách của bác thì quá an toàn nhưng gò bó nên cũng tội nó.
Cách của em em thử 2 lần đầu rồi bác. Lần đầu đi khoảng 1000km (SG - Cam Ranh - Đà Lạt - SG). Cho lên võng cầm bình sữa nút xong ngủ li bì đến điểm dừng chân kêu còn ko chịu xuống, em ko tắt máy để vậy cho ngủ trên xe luôn. Đói bụng cho ăn xong lên ngủ tiếp. Con khoẻ đâm ra cha mẹ cũng khoẻ. Thế là em áp dụng lần 2 đi Châu Đốc. Em đi giấc khuya cũng là giờ ngủ của nó nên nó làm 1 giấc đến sáng. Em nghĩ ngủ nằm vẫn khoẻ hơn ngủ ngồi bác ạ
Em nghĩ cái này tối kị vì nguy hiểm!Có bác nào đem võng theo treo trên xe cho bé nằm ko?
lúc con e khoảng 1t5 cho về ngoại ở VT chơi , làm biếng lái xe do mới đi xa về, nhảy xe Hoa Mai.
Lên xe nó bủm bủm mấy cái, xong đánh bom cảm tử một đống, cả xe đeo khẩu trang mở kiếng đớp gió thấy mụ nội .
Xuống xe 2 vợ chồng xin lỗi thấy mịa. Cạch từ đó về sau không dám đi nữa ,giờ lớn rồi mới dám đi xe khách .
Lên xe nó bủm bủm mấy cái, xong đánh bom cảm tử một đống, cả xe đeo khẩu trang mở kiếng đớp gió thấy mụ nội .
Xuống xe 2 vợ chồng xin lỗi thấy mịa. Cạch từ đó về sau không dám đi nữa ,giờ lớn rồi mới dám đi xe khách .
Xe em đời tống 86 nên có lock trung tâm nhưng hông có tự động ạKĩ thế bác? Bác lock trung tâm thì ai mở cửa được? Còn gắn camera bác chỉnh gương hậu trong xe hướng về bé cũng được mà.
Còn vụ camera thì do car seat em để ở sau ghế phụ nên gương hậu hông soi tới, mà có soi thì cũng hông thấy được mặt nên em gắn để nhìn thấy mặt con ạ
nệm hơi là 1 một giải pháp ttình huống theo em cũng tốt, e vừa thí nghiệm xong heheVậy là con bác ngoan quá. Chắc mỗi đứa mỗi tính. Mà con bác giờ nhiêu tuổi rồi? Con em em treo võng cho ngủ luôn, bởi vậy đi xa cỡ nào nó cũng ko mệt