Hôm rồi đi Phú Yên ,qua đoạn Đồng Nai đầy căng thẳng vì cả đàn Thỏ nối nhau chạy rề rề , "đạn" trong hội thao bắn súng giỏi của Sói thì bắn xèo xèo ... Thỏ ta thở phào nhẹ nhõm ,nhích chân ga canh vừa đủ 83 cây chuối /giờ ( ăn gian 3 cây cho đỡ đói lòng
) bon bon vào địa phận tỉnh Bình Thuận ...
Được mấy cây số bỗng nghe Thỏ làm Lơ rú lên 1 tiếng hãi hùng ... Thỏ nhà ta chẳng biết chuyện gì nhưng cứ dậm thắng 1 cái cho ABS nó làm việc hết công suất
Hoàn hồn rồi thì tấp vô lề ...mới biết là nguyên do là cái này ! Giật mình quá nên Thỏ này phải lội bộ lui chụp hình tỉ mỉ 1 chút để cảnh báo với các Thỏ đồng bọn khác cần thận với mấy cái bẫy loại nguỵ trang kỹ lưỡng này của Sói :
Đường này Thỏ phi sướng ghê :
Vẫn cứ 80 cây chuối /h
Đường trơn thì mặc đường trơn , có mưa đâu mà sợ

,Thỏ cứ tự tin mà đạp cho hơn Rùa ...
Tới đây thì ...chết Thỏ rồi Thỏ ơi ! Phía trước thì đạn đã lên nòng, ngắm ngay ngực Thỏ

, Sau lưng thì có Thỏ đồng bọn chỉ chờ "múc" vào đít
Thôi , em báo với các Thỏ đồng bọn rồi nhé ! các bác có bác nào dính bẫy Sói ở đây thì em cũng không cắn rứt lương tâm nữa !
Lạy Trời phù hộ cho bọn Thỏ nhà ta !