xe reo nói:MỘt cái bảng cung cấp thông tin về luật giao thông cho người lái chứ chả phải bảng hiệu lệnh gì cả trừ khi có kèm theo bảng báo khu dân cư thì em mới chấp hành 50km/h.

vovinam nói:Các bác đi đường Trần Hưng Đạo (SG) đến ngay Nguyễn Biểu (hướng từ SG xuống Q5) thấy ngay chình ình cái bảng cấm ôtô, bên dưới có mấy dòng chữ gì đó, đi buổi tối bác nào nhìn thấy dòng chữ gì thì em lạy bằng cụ. Mịa, nó làm em hết hồn, bực mình em phi qua luôn, đến hôm nay cũng chưa biết bên dưới nó là cái bảng gì nữa, chắc là cấm theo giờ. Ghi như thế khác nào đánh bẫy.![]()
Nó ghi xe 4b được đi vào đường Trần Hưng Đạo nhưng ko được phép vượt qua công trường đó bác. Thay vì cắm biển ở ngay ngã tư Trần Bình Trọng (chỗ có công trường lô cốt hay kẹt xe) thì cắm ở đây để ... gài hàng. Em đố bác nào chạy xe 4b mà đọc được hàng chữ đó. Từ hồi cắm biển cũng lâu rồi, có vài bác dính cũng có lên os khóc. Nhưng sau đó ko thấy xxx phạt nữa. Ban đầu em cũng ngại, nhưng sau thấy mọi người kể cả xe buýt, xe tải gì phi ầm ầm nên ko cần đi vòng Nguyễn Trãi nữa.
xe reo nói:MỘt cái bảng cung cấp thông tin về luật giao thông cho người lái chứ chả phải bảng hiệu lệnh gì cả trừ khi có kèm theo bảng báo khu dân cư thì em mới chấp hành 50km/h.
Em đồng ý với bác cả hai tay về vụ này.
Nếu bị bắn oan uổng thế này chắc em cũng phải gân cổ lên mà cãi cho kỳ được...
Khi nào có bảng hiệu lệnh thì mới theo (nhưng nhỡ có bảng đó ở chỗ mình nhất thời không thấy được thì... hic hic...)