Diamond Hand
28/7/09
1.595
15.983
133
Tới Thái bỏ xe lại hả bác. Tưởng bác chạy tay láy thuận cho đường nghịch luôn :D
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
mình cũng định đi vn-cam-lao . xong gởi xe biên giới cam để qua Thai.mà không bít có bị mất xe, luộc xe ko .nên sợ
 
Hạng D
29/6/15
4.922
15.787
113
39
Tuyệt vời ...con nhỏ vậy mà bác dám đi nể bác thật
Chủ yếu là bà cả quyết hết, ae 7 nghề ngày vợ phát 50k ra đường thì xao quyết đc chuyện đi như lầy được a.:D
 
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
em chấm cái để hóng tiếp... em nghĩ Thái chắc kg cho tay lái thuận như VN qua đâu nên bác chủ phải bỏ xe lại
 
Hạng C
5/5/16
617
979
93
Tuyệt... Dự định hoài mà chửa đi được... Nể bác chủ và bà cả cũng chịu đi thật!
 
Hạng B2
25/2/10
272
318
88
Cho em hỏi ngu 1 tí : làm cách nào mà xe bác qua được 2 cửa khẩu vậy ? ( ko lẽ xe bác có giấy liên vận à ) .theo em biêt xe ô tô cá nhân chỉ đi qua được 1 của khẩu thôi bác à , ( ví dụ muốn đi laos thì phải chạy len kumtom roi qua chứ ko có đi qua đường cam duoc bác à ) hay bác có nhầm ko vậy????
xe e có xin phép liên vận trên sở giao thông ( miễn phí cấp trong 3 ngày ) , qua C thì ngay khẩu C , HQC sẽ cấp cho mình 1 tờ giấy giống như giấy liên vận của VN ( đóng phí ) lúc đó bác dc phép đi toàn lãnh thổ C mà ko sợ công an , 9 ngạch 100% , qua tiếp tới khẩu L cũng y như vậy ak , còn khi nào ra khỏi nuoc người ta sẽ thâu lại tờ giấy đó là xong nha bác , dễ lắm ak;)
 
Hạng B2
25/2/10
272
318
88
Đọc bài của bác xong cảm thấy có động lực đi dễ sợ :)
đi đi bác cảm giác phiêu lắm , e viết bài này chủ yếu tiếp thêm động lực cho cả nhà , lúc trước khi đi e cũng đọc bài của bác " xitrum " chia sẽ lúc bị làm khó ở khẩu pvet , nên có thêm động lực rồi né khẩu đó luôn :) balo và go đi bác , thanh xuân là để trải nghiệm , ko muốn già r mới chống gậy trải nghiệm ak:D
 
Hạng B2
25/2/10
272
318
88
Công nhận nhóc nhỏ nhà bác chủ lì thiệt.
Thấy còn nhỏ xíu mà.
dạ bé nó còn nhỏ xíu ak , vậy nên lúc cuốc bộ bên Thái e mới phải đèo thêm 2 thùng sữa tươi , cái balo nó còn bự hơn e cỡ 25 ký , lúc này bé chưa biết đi chỉ đứng chựng thôi:rolleyes: