Tôi cũng ngán ngẩm mấy xe số 5xxx lắm, mà chủ yếu là thằng taxi V, M, Air, tụi này nó chạy thích rẽ là rẽ ko cần xi nhan, đường 1 chiều dừng đón khách trên làn ô tô luôn, sáng tụi nó đổi tài thì nghẹt các cây xăng...Phần lớn tài xế là dân tỉnh đó, làm xấu hình ảnh xe 5xxx
IdolAuto nói:Tôi cũng ngán ngẩm mấy xe số 5xxx lắm, mà chủ yếu là thằng taxi V, M, Air, tụi này nó chạy thích rẽ là rẽ ko cần xi nhan, đường 1 chiều dừng đón khách trên làn ô tô luôn, sáng tụi nó đổi tài thì nghẹt các cây xăng...Phần lớn tài xế là dân tỉnh đó, làm xấu hình ảnh xe 5xxx
sao đổi tài mà nghẹt cây xăng
tại vì các điểm đổi tài thường ở các cây xăng , tới giờ đổi tài là xe đậu kín mít cái cây xăng luôn !!!Trang Viet Phuc nói:IdolAuto nói:Tôi cũng ngán ngẩm mấy xe số 5xxx lắm, mà chủ yếu là thằng taxi V, M, Air, tụi này nó chạy thích rẽ là rẽ ko cần xi nhan, đường 1 chiều dừng đón khách trên làn ô tô luôn, sáng tụi nó đổi tài thì nghẹt các cây xăng...Phần lớn tài xế là dân tỉnh đó, làm xấu hình ảnh xe 5xxx
sao đổi tài mà nghẹt cây xăng
Đà Lạt chạy xe rất nhường nhịn không như ở Sài Gòn đâu
... Vì thế mà cũng có 1 đợt ( cái này rất hiếm xảy ra ) 1 em 4B tỉnh, thành phố khác lên bị móp vài chỗ do bị dính vật thể lạ..
Ở SG thì em lại sợ các xe biển số tỉnh,nhất là 2 bánh chạy trên đường thành phố mà cứ như đường làng.Giao thông ở SG lộn xộn là nhờ có sự góp sức cùa các xe biển số tỉnh,và em thấy hầu hết các bác ở tỉnh mua xe ở SG đều giử lại biển số 5x cho thơm... => xe biển số 5x chưa hẳn là dân SG cầm lái.

Bác chủ bức xúc quá thì nói vậy thôi. Nơi nào chả có người thế này thế kia.
Khoảng hơn 15 năm về trước. SG làm gì có cái vụ đến đèn đỏ thấy đông xe là leo tót lên lề, làm gì có vụ giành đường lấn lane. Bây giờ tứ xứ mò về hội tụ đông quá, riết rồi giống nhau cả.
Nhưng nói thật. Người sinh sống lâu năm, người ta rất lịch sự, nhường nhịn và nhã nhặn.
Khoảng hơn 15 năm về trước. SG làm gì có cái vụ đến đèn đỏ thấy đông xe là leo tót lên lề, làm gì có vụ giành đường lấn lane. Bây giờ tứ xứ mò về hội tụ đông quá, riết rồi giống nhau cả.
Nhưng nói thật. Người sinh sống lâu năm, người ta rất lịch sự, nhường nhịn và nhã nhặn.
Mình nói cho bạn biết, mình biết nhiều bạn ở tỉnh nhưng thích bảng số xe của mình là TP (SG, HN chẳng hạn...) nên nhờ người thân đứng tên dùm nữa...v.v... vậy nha!
kissintran nói:Mình nói cho bạn biết, mình biết nhiều bạn ở tỉnh nhưng thích bảng số xe của mình là TP (SG, HN chẳng hạn...) nên nhờ người thân đứng tên dùm nữa...v.v... vậy nha!
1 phần chắc là muốn đỡ bị xxx làm khó dễ. Bản thân em thì xe em, em đứng tên cho chắc gạo!