Ẹc, xe bảng số Sg, dân SG lái xe hoặc dân dl lái xe. Cái này cơ bản là nguời lái thôi.
Lái ẩu thì lên án!
Cá nhân em cũng thấy nhiều chiếc xe mang bảng số DL, chạy xe phải nói là "không có văn hóa" hoặc "ko biết luật giao thông cơ bản" nữa. Mà xe bảng số DL chắc ko phải nguời SG lái nhỉ.
Lái ẩu thì lên án!
Cá nhân em cũng thấy nhiều chiếc xe mang bảng số DL, chạy xe phải nói là "không có văn hóa" hoặc "ko biết luật giao thông cơ bản" nữa. Mà xe bảng số DL chắc ko phải nguời SG lái nhỉ.
Tồi tệ nhất là những chú chạy innova. Chắc tôn nhẹ có móp cũng dễ cán thẳng nên không chịu xếp hàng hay đưa mũi vào khoảng trống giữa 2 xe khác .
Em là dân sài gòn và cũng hay lên đà lạt và gặp trường hợp như thớt ở đà lạt thì không hiếm, dân 49 chạy trên đó rất lịch sự nhưng mấy xe 5x lên đó chạy rất hổ báo, nhưng 5x ở sài gòn ( không tính taxi) thì e thấy chạy rất lịch sự nhưng mà nói xe biển số 60 là chạy xe láo nhất (em không có ý xúc phạm một phần đông) nhưng những lần e về biên hòa thì gặp mấy cha 60 chạy không cần biết trên đường có ai và sẵn sàng chiến ngay tại chỗ
Ở đâu cũng vậy hết các bác ơi . SG cũng thiếu gì , không phải phong cách mở của xe chửi bới mà phong cách chạy không tôn trọng người xung quanh , mỗi lần lên xe ra đường gặp hoài. Em ghét nhất là mấy thằng ra vô không bao giờ xi nhan , mấy thằng lừ lừ phía trước nguyên khoảng trống , phía sau là nguyên 1 đoàn xe . Hay mấy thằng đường kẹt xe phía trước mà sau lưng cứ tin tin .
Đà Lạt tự hào là thành phố éo có 1 cây đèn đỏ, nên dân ĐL cũng tự hào mình là tay lái lụa, chết hoài mà đâu có sợ (e nghĩ tụi dân ĐL lái ẩu chết rồi, còn biết đâu cảm giác sợ..kakaka...) e đi ĐL nhiều, thấy đa số chạy ẩu là xe taxi biển số 49xxxx, xe thồ, xe của đám thanh niên loi choi thích lấy le với mấy e ở khu đại học ĐL...