Em thì luôn nhìn đến mặt tích cực của tất cả các hãng xe, ko phân biệt là: hãng xe của nước nào, hãng lâu năm hay non trẻ... và luôn đánh giá cao những tiến bộ của từng hãng.
Nhưng đến bây giờ thì chưa có hãng xe của China nào có thể lấy được lòng tin của em. Mặc dù đã có nhiều hãng China đã có tiến bộ trong thiết kế và chất lượng.
Điều làm em ko hài lòng nhất của xe China là dù có tiến bộ trong thiết kế, nhưng nhìn chiếc xe vẫn mang vẻ yếu yếu, rẻ tiền, ko cứng cáp, ko đẹp và ko định hình được phong cách thiết kế riêng như xe của Hàn, Nhật hay Mỹ. Và dường như đây là điểm chung của các hãng xe China. Em cũng ko hài lòng về cách đặt tên xe bằng 1 hoặc 2 chữ cái kèm với chữ số đầy rối rắm của các hãng China (ko giống cách đặt tên có sắp xếp khoa học như: Mer với: A, C, E, G, S...; Audi với A1, A3, A4... A8 hay Lexus với ES, GS, IS, LS...)
Về chiếc Changan CS35 này thì: ko biết chất lượng thế nào, thiết kế vẫn mang vẻ yếu yếu, ko đẹp từ ngoại thất đến nội thất. Với mức giá 560tr thì CS35 chỉ tìm được khách hàng là chủ của các công ty China mua vì lòng yêu nước (giống Luxgen chỉ bán được đa số cho chủ các công ty Đài Loan), điển hình là chiếc CS35 trong bài mang biển số LD (chắc chắn là của một công ty China).
Với 560tr thì em có thể chọn được nhiều xe ngon từ các hãng xe Hàn và Nhật. Yên tâm mà vi vu khắp nơi mà ko phải lo nghĩ gì. Còn với xe China thì nếu vẫn ko thể thay đổi và ko có sự bứt phá giống như Hyundai và Kia thì: em ko bao giờ mua xe China!