Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Vì bác không sống ở đây nên không hiểu được cái cảm giác của người dân. Trước giờ mún đi đều phải lên phà hoặc đi ghe - xuồng. Khi có được cái cầu tiện việc qua lại thì người dân vui là bình thường và dễ hiểu mà bác. Quê ngoại em cũng vùng sông nước, 1 cây cầu bắt ngang con sông nhỏ thôi bà con cũng đã vui ra mặt rồi. Người miền tây niềm vui đơn giản lắmhttps://news.zing.vn/dong-nguoi-un-un-len-cay-cau-moi-o-dong-thap-di-thu-va-chup-anh-post846240.html
hôm qua thông xe cây cầu gì ở Đồng Tháp, trời trưa nắng nóng pà con kéo nhau đợi chạy thử cây cầu , nhìn cái hình cũng hơi chạnh lòng, có cây cầu mới bắt qua 2 đầu sông thôi mà pà con vui như ngày tết. Rồi khi nào chúng ta mới dám nghĩ đến những cái to hơn đây /![]()
Bác phải nói là từ lúc khai thiên lập địa đến nay mới có cây cầu chổ này!Hơn 40 năm mới có được cây cầu
Tính cái mốc 4k năm văn hiến đi Bác, chứ tính từ khai thiên lập địa thì xa quá.Bác phải nói là từ lúc khai thiên lập địa đến nay mới có cây cầu chổ này!