Hạng F
17/5/09
18.998
2.235
113
Gialai
Re: Tim bác Pigeon...

pigeon nói:
Chết thật, em mới thấy chạy nó đã hơn Premacy cũ của em...mà bác lại bảo Santa Fe cũng không bằng thì....thiệt là ngại quá đi

Kiểu này AC sắp lên giá đê.
 
Hạng B2
29/11/06
404
29
28
Re: Tim bác Pigeon...

1 con gầm thấp, 1 con gầm cao mà bác :D
Nói chung là với tầm tiền này, kiểu dáng, máy móc là mãi mãi theo thời gian.
Cảm giác lái : tuyệt vời
Vay e mới mê chứ bác. Acc mới giá tỷ mấy tỷ mấy e đâu có mê :)
 
Hạng D
15/10/09
1.088
932
113
11
Re: Tim bác Pigeon...

dung_gialai nói:
pigeon nói:
Chết thật, em mới thấy chạy nó đã hơn Premacy cũ của em...mà bác lại bảo Santa Fe cũng không bằng thì....thiệt là ngại quá đi

Kiểu này AC sắp lên giá đê.
santafe không bằng accord vì nó chưa hư nên không thoả sức đam mê sữa chữa tìm tòi.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re: Tim bác Pigeon...

thoisu nói:
Cách đây hơn 1 năm, e có gả cho 1 bác dưới Bến Tre em acc93 màu trắng, sunroof, ngoai hình y như vợ bác. Gả rồi mà giờ e còn tiếc quá, đúng là đang chạy Santa dc cái mới, nhưng cảm giác lái ko sao bằng Acc dc, vả lại chạy xe mà ko sửa gì...đâm ra cũng chán :)
Em "xí " trước mà bác, có gả thì pm cho e thôi, bác quăng lên đây e "chụp giựt" sao lại bác ơi...
Bác nói thế này làm em lại ... lăn tăn.
Ý định của em là chạy Acc94 tầm hơn năm nữa, đợi thằng em nó chán em chân dài Santa Fe 2008 của nó, nó gã cho em tầm 500 thì em ly dị V2 Acc94 này.
Chạy chân dài thì ko khoái bằng nhưng ít giữ gìn hơn, mấy em Sedan này cực quá. Hôm đi nhậu với bác Phổ vừa rồi (lần 2) lên xuống vỉa hè lại ... quẹt. Buồn ghê!
 
Hạng B2
29/11/06
404
29
28
Re: Tim bác Pigeon...

Cái nào cũng có giá của nó bác Tiểu ơi. E cứ ví Acc như con DreamII vậy, chạy hoài, chạy mãi, kiểu dáng thì ko bao giờ lỗi. Đi chơi bụi e lại thích vác Acc đi hơn, bụi bặm và thoải mái mà đem lại cảm giác chạy xe ko kém tuyệt vời :),
E từng chạy xe cỏ đến xe hạng vừa, CD5,Spectra, Acc, Forte, Santa...e vẫn khoái Cọt nhất ;)
 
Hạng C
23/2/11
562
22
28
Re: Tim bác Pigeon...

thoisu nói:
Cách đây hơn 1 năm, e có gả cho 1 bác dưới Bến Tre em acc93 màu trắng, sunroof, ngoai hình y như vợ bác. Gả rồi mà giờ e còn tiếc quá, đúng là đang chạy Santa dc cái mới, nhưng cảm giác lái ko sao bằng Acc dc, vả lại chạy xe mà ko sửa gì...đâm ra cũng chán :)
Em "xí " trước mà bác, có gả thì pm cho e thôi, bác quăng lên đây e "chụp giựt" sao lại bác ơi...
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
Re: Tim bác Pigeon...

Chú tiểu nói:
thoisu nói:
Cách đây hơn 1 năm, e có gả cho 1 bác dưới Bến Tre em acc93 màu trắng, sunroof, ngoai hình y như vợ bác. Gả rồi mà giờ e còn tiếc quá, đúng là đang chạy Santa dc cái mới, nhưng cảm giác lái ko sao bằng Acc dc, vả lại chạy xe mà ko sửa gì...đâm ra cũng chán :)
Em "xí " trước mà bác, có gả thì pm cho e thôi, bác quăng lên đây e "chụp giựt" sao lại bác ơi...
Bác nói thế này làm em lại ... lăn tăn.
Ý định của em là chạy Acc94 tầm hơn năm nữa, đợi thằng em nó chán em chân dài Santa Fe 2008 của nó, nó gã cho em tầm 500 thì em ly dị V2 Acc94 này.
Chạy chân dài thì ko khoái bằng nhưng ít giữ gìn hơn, mấy em Sedan này cực quá. Hôm đi nhậu với bác Phổ vừa rồi (lần 2) lên xuống vỉa hè lại ... quẹt. Buồn ghê!
Người ta khen là khen Acc 92-93 ông ơi, 94 là nét đẹp bị quên lãng rồi...he he:p
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re: Tim bác Pigeon...

pigeon nói:
Chú tiểu nói:
thoisu nói:
Cách đây hơn 1 năm, e có gả cho 1 bác dưới Bến Tre em acc93 màu trắng, sunroof, ngoai hình y như vợ bác. Gả rồi mà giờ e còn tiếc quá, đúng là đang chạy Santa dc cái mới, nhưng cảm giác lái ko sao bằng Acc dc, vả lại chạy xe mà ko sửa gì...đâm ra cũng chán :)
Em "xí " trước mà bác, có gả thì pm cho e thôi, bác quăng lên đây e "chụp giựt" sao lại bác ơi...
Bác nói thế này làm em lại ... lăn tăn.
Ý định của em là chạy Acc94 tầm hơn năm nữa, đợi thằng em nó chán em chân dài Santa Fe 2008 của nó, nó gã cho em tầm 500 thì em ly dị V2 Acc94 này.
Chạy chân dài thì ko khoái bằng nhưng ít giữ gìn hơn, mấy em Sedan này cực quá. Hôm đi nhậu với bác Phổ vừa rồi (lần 2) lên xuống vỉa hè lại ... quẹt. Buồn ghê!
Người ta khen là khen Acc 92-93 ông ơi, 94 là nét đẹp bị quên lãng rồi...he he:p
hihi...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Re: Tim bác Pigeon...

Chời ơi, ngòai ra mình thấy chạy accord sướng ở chổ kg sợ bị luộc đồ và kg phải tồn công sức xem chừng nhiều...mình có thằng bạn chạy Lexus LX450, vô thành phố tới mấy ngã tư nhìn mặt nó căng thẳng lắm, con mắt thì láo liên, mình hỏi: bộ mày sợ xxx hả, nó nói: kg có tao sợ bị bẻ kiếng chiếu hậu..hihihi.....khổ quá khổ quá...kg có nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào các bác nhỉ