Re: Tim bác Pigeon...
Hihi coi bộ bác thoisu bị tái nghiện rồi, tình hình là h qua em mới gặp bác G9 hai anh em coi sơ xe nhau rồi vài bữa bác ấy mới quyết xem có đi gặp b sĩ k, vì người nhà bác ấy k khoái accord lắm thì phải.
p/s: Bác tiện tay đổi dùm em cái tiêuđề truy tìm pigeon thành truy tìm Accord trắng......hay gì gì đó với, mỗi lần đọc em cứ giật mình thon thót...hị hị
Hihi coi bộ bác thoisu bị tái nghiện rồi, tình hình là h qua em mới gặp bác G9 hai anh em coi sơ xe nhau rồi vài bữa bác ấy mới quyết xem có đi gặp b sĩ k, vì người nhà bác ấy k khoái accord lắm thì phải.
p/s: Bác tiện tay đổi dùm em cái tiêuđề truy tìm pigeon thành truy tìm Accord trắng......hay gì gì đó với, mỗi lần đọc em cứ giật mình thon thót...hị hị
Re: Tim bác Pigeon...
Cái xe bản thân nó không quan trọng, quan trọng là cái cảm giác của ông lái xe và cái xe nó thế nào thôi. Nhiều lúc leo lên cái xe thấy mình không hợp với nó, có cho xe xịn đi nữa cũng không khoái bằng, cái đó do đâu ? đừng nói là em thiếu tự tin hay gì gì nha, em nói rồi, cái đó chỉ là cảm giác thôi.
Với lại đi cái xe mà muốn đậu đâu cũng không lo vặt, bẻ. Thiên hạ tới đâu thì mình tà tà tới đó. Hic, nói nữa em lại thèm, mai phải xách xe đi rong tiếp thì khổ !
Em rất khoái chỗ tô đỏ này !thoisu nói:Cái nào cũng có giá của nó bác Tiểu ơi.<span style=""color: #ff0000;""> E cứ ví Acc như con DreamII vậy,</span> chạy hoài, chạy mãi, kiểu dáng thì ko bao giờ lỗi. Đi chơi bụi e lại thích vác Acc đi hơn, bụi bặm và thoải mái mà đem lại cảm giác chạy xe ko kém tuyệt vời,
E từng chạy xe cỏ đến xe hạng vừa, CD5,Spectra, Acc, Forte, Santa...e vẫn khoái Cọt nhất![]()
Cái xe bản thân nó không quan trọng, quan trọng là cái cảm giác của ông lái xe và cái xe nó thế nào thôi. Nhiều lúc leo lên cái xe thấy mình không hợp với nó, có cho xe xịn đi nữa cũng không khoái bằng, cái đó do đâu ? đừng nói là em thiếu tự tin hay gì gì nha, em nói rồi, cái đó chỉ là cảm giác thôi.
Với lại đi cái xe mà muốn đậu đâu cũng không lo vặt, bẻ. Thiên hạ tới đâu thì mình tà tà tới đó. Hic, nói nữa em lại thèm, mai phải xách xe đi rong tiếp thì khổ !
Re: Tim bác Pigeon...
bác bồ câu lâu hãy đổi xe, em lại có hy vọng ( mặc dù có thể ít )^^. Em gom lúa đã.
bác bồ câu lâu hãy đổi xe, em lại có hy vọng ( mặc dù có thể ít )^^. Em gom lúa đã.
Re: Tim bác Pigeon...
Em sorry bác ! Vợ cả em ứ chịu Acc bác ạ, cô ấy cứ mê mấy anh "chân dài" giống em thôi hehe

vậy chắc em phải tính thôi !
[:O]
pigeon nói:Hihi coi bộ bác thoisu bị tái nghiện rồi, tình hình là h qua em mới gặp bác G9 hai anh em coi sơ xe nhau rồi vài bữa bác ấy mới quyết xem có đi gặp b sĩ k, vì người nhà bác ấy k khoái accord lắm thì phải.
Em sorry bác ! Vợ cả em ứ chịu Acc bác ạ, cô ấy cứ mê mấy anh "chân dài" giống em thôi hehe
Re: Tim bác Pigeon...
Bác Pi.. cứ “ Tùy duyên “ là được mà …!!!pigeon nói:OK bác, nhất vợ nhì trời chớ bộ...hihi
Mấy bác muốn em bán xe mà cứ khen thế đâm ra em lại...tiếc