Chung ta hay tiep xuc voi CSGT thi co ac cam voi ho thoi, cac bac gap Hinh su, Ma tuy, Kinh te ... la ho an nguyen con bò chu ko phai o banh mi dau. Nen CSgt an it ma mang tieng nhieu. Xin loi em post dthoai ko dau.
Đúng thế các bác ạ.
Khi tham gia lưu thông có thể vì 1 lý do nào đó mình vi phạm mà ko biết hoặc bị thổi vào ko rõ lý do, gặp xxx ta cần bình tỉnh, tìm hiểu lý do bị thổi phạt, tùy từng trường hợp mà có giải pháp phù hợp:
- Nếu đúng là mình vi phạm (do vô tình ko để ý biển báo, tín hiệu hoặc do cố ý mà có lý do chính đáng) thì cứ giải thích lý do thực sự và chấp nhận ăn biên bản. Tuy nhiên, đa số các trường hợp CSGT trở lại hình hài thuở ban đầu của mình, ko bị biến thành xxx và cho qua.
- Nếu mình ko vi phạm (do CSGT hiểu lầm, do xxx cố ý bắt sai) thì cứng rắn lập luận như một số bác đã làm và up lên. Chú ý cần nói năng nhẹ nhàng, phải luôn kiềm chế biển đông, ko manh động, phải có bằng chứng chứng minh, ko đưa giấy tờ trước nếu lỗi ko đúng và luôn cảnh giới xe ôm đánh thuê.
Khi tham gia lưu thông có thể vì 1 lý do nào đó mình vi phạm mà ko biết hoặc bị thổi vào ko rõ lý do, gặp xxx ta cần bình tỉnh, tìm hiểu lý do bị thổi phạt, tùy từng trường hợp mà có giải pháp phù hợp:
- Nếu đúng là mình vi phạm (do vô tình ko để ý biển báo, tín hiệu hoặc do cố ý mà có lý do chính đáng) thì cứ giải thích lý do thực sự và chấp nhận ăn biên bản. Tuy nhiên, đa số các trường hợp CSGT trở lại hình hài thuở ban đầu của mình, ko bị biến thành xxx và cho qua.
- Nếu mình ko vi phạm (do CSGT hiểu lầm, do xxx cố ý bắt sai) thì cứng rắn lập luận như một số bác đã làm và up lên. Chú ý cần nói năng nhẹ nhàng, phải luôn kiềm chế biển đông, ko manh động, phải có bằng chứng chứng minh, ko đưa giấy tờ trước nếu lỗi ko đúng và luôn cảnh giới xe ôm đánh thuê.
CSGT Q.12 tuýt còi, tôi từ từ signal cập lề. CSGT chào đúng theo điều lệnh
- CSGT: Anh vui lòng cho ktra giấy tờ xe..., Anh vi phạm lỗi lấn tuyến, tôi lặp biên bản.
- Tôi: Vâng, tôi biết tôi sai trong trường hợp này và tôi chấp nhận nộp phạt, thật ra là vì..... tôi ko nỡ nhấn kèn để cháu bé sơ sinh giật mình.
- CSGT: là sao anh?
- Tôi: Tôi thường đi về trên đoạn đường này để thăm mẹ tôi và luôn biết các anh thường tổ chức bắn tốc độ, lúc nãy có 2 vợ chồng chở nhau trên xe gắn máy, bất chợt người chồng lách xe ra trái đường để né vật gì đó trên đường đúng lúc tôi đang vượt qua mặt họ, tôi định nhấn kèn nhưng chợt thấy người vợ tay ẫm cháu bé sơ sinh, Tôi biết thế vì thấy người vợ chân mang vớ, quấn khăn choàng ngang người che cháu bé, đúng ra lúc đó tôi có thể nhấn kèn cảnh báo họ thì tôi ko phải phạm luật lấn lane nhưng....thật tình tôi ko muốn làm cháu bé nó giật mình nên phải đánh lái chấp nhận cán lane để tránh họ.
- CSGT: Vậy hả anh, thôi....anh cầm lại giấy tờ và đi đi.
- Tôi: Vâng, cám ơn anh, chào anh.
Tôi lên xe và tiếp tục thưởng thức bài hát Niệm Khúc Cuối đang nghe dỡ dang của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên...
Nhà cháu thấy... mạch chuyện sẽ hay hơn nữa nếu.. trên này ai cũng nói "" .. thường thôi. ai chả làm thế!!!"
Than ôi!! Thật....đắng lòng... khi Chuyện nhân văn như vậy mà ít người tin... phải chăng .. bây giờ cái tốt ít hơn cái xấu???
dù thế thật thì vẫn phải tin ở cái tốt còn hiện hữu .. thì sống mới vui được các cụ ạ!!!
Tôi tin bác và tôi cũng tin trong LL CSGT còn rất nhiều người tốt, có người tốt buộc phải làm việc xấu, có người lúc tốt lúc xấu, có người với người này tốt với người khác xấu. có người làm việc này xấu làm việc khác tốt.Người bị CSGT tuýt còi là tôi, tôi lặp threard đơn giản là tôi chỉ muốn chia sẽ cùng với mọi người.
KHÔNG CHỈ CSGT, ngay chúng ta những O.Sers cũng vậy chẳng trừ ai cả.
hay quá! đẹp quá... hoan hô?!!!?. Thế hệ tụi tui cũng từng được cho một cái câu chuyện giống như vậy. Bạn ơi! hãy tin là chúng ta đang tiến lên một xã hội "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" - m i a nặng kiếp!!!, đẹp thật! năng lực là cái hữu hạn, nhu cầu thì ko biết nó tới đâu, mà hưởng theo nhu cầu thì giống như "muốn gì được đó" nên chắc chắn rằng cho tới chết cũng đừng có mơ, thậm chí đời con, cháu, chút chít, chết queo râu cũng vậy. Túm lại ko bao giờ có chuyện đó xãy ra. Nên "họ" cứ cười vô mặt, mấy đứa này nó bị "đần hóa" nói vậy cũng tin.
Câu chuyện! há há... nghe quá hay?! quá đép?! tuy nhiên thời buổi này khó ai có thể bưng bít sự thật và "mị tui" bằng mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Ai cũng biết "cơ chế" để xxx ra đứng đường! họ giành nhau đó. Nếu có người tốt như vậy thiệt, thì họ có tham gia vô thành phần xxx đứng đường đó không? chưa kể, không phải "người tốt" muốn là được tham gia. Tiêu chí của xxx đứng đường là gì? ai cũng biết! hix, tui quá ngán cho cái kiểu tuyên truyền "định hướng" này.
Mong lắm xã hội mình có nhiều thông tin sự thật. Kiến thức, ý thức của người dân mình ngày càng được nâng cao.
Câu chuyện! há há... nghe quá hay?! quá đép?! tuy nhiên thời buổi này khó ai có thể bưng bít sự thật và "mị tui" bằng mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Ai cũng biết "cơ chế" để xxx ra đứng đường! họ giành nhau đó. Nếu có người tốt như vậy thiệt, thì họ có tham gia vô thành phần xxx đứng đường đó không? chưa kể, không phải "người tốt" muốn là được tham gia. Tiêu chí của xxx đứng đường là gì? ai cũng biết! hix, tui quá ngán cho cái kiểu tuyên truyền "định hướng" này.
Mong lắm xã hội mình có nhiều thông tin sự thật. Kiến thức, ý thức của người dân mình ngày càng được nâng cao.