Thảo Luận Chung Chất lượng đầu ra!!!???

Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Hồi em học năm 1999 hết đúng 6 tháng tuần 3 buổi 2 tiếng lý thuyết 2 tiếng thực hành. Dạy tất tần tật vì đó là quy định đào tạo chứng chỉ nghề chuyên nghiệp. Học từ luật giao thông, cấu tạo động cơ xăng, dầu ... phân biệt các loại nhớt hộp số, độ nhờn của nhớt, chủng loại xăng dầu ... vi sai, cầu nhanh cầu chậm, tự sửa chữa và xác định bệnh cơ bản khi xe ban dọc đường, thay bánh sơ cua, thay ắc quy, kéo xe khi chết máy ... vân vân và vân vân. Thầy và trò làm việc rất nghiêm túc, kiến thức thật đáng giá. Vừa dạy lái ô tô con vừa bổ xung kiến thức lái xe tải vì B2 vẫn có mục lái tải 3t5 (nhưng thực hành trên xe Jeep) Em còn nhớ là khi đạp côn thì phải vù ga nhẹ để đồng tốc rồi mới vào số khi lái xe có tải trọng lớn. Sau này bà Cả đi học ba cái chương trình lôm côm chẳng biết tý gì ngoài ba cái mẹo thi lý thuyết và thực hành như cái máy.
 
Hạng D
19/2/10
1.999
5.426
113
deepest nói:
Hồi em học năm 1999 hết đúng 6 tháng tuần 3 buổi 2 tiếng lý thuyết 2 tiếng thực hành. Dạy tất tần tật vì đó là quy định đào tạo chứng chỉ nghề chuyên nghiệp. Học từ luật giao thông, cấu tạo động cơ xăng, dầu ... phân biệt các loại nhớt hộp số, độ nhờn của nhớt, chủng loại xăng dầu ... vi sai, cầu nhanh cầu chậm, tự sửa chữa và xác định bệnh cơ bản khi xe ban dọc đường, thay bánh sơ cua, thay ắc quy, kéo xe khi chết máy ... vân vân và vân vân. Thầy và trò làm việc rất nghiêm túc, kiến thức thật đáng giá. Vừa dạy lái ô tô con vừa bổ xung kiến thức lái xe tải vì B2 vẫn có mục lái tải 3t5 (nhưng thực hành trên xe Jeep) Em còn nhớ là khi đạp côn thì phải vù ga nhẹ để đồng tốc rồi mới vào số khi lái xe có tải trọng lớn. Sau này bà Cả đi học ba cái chương trình lôm côm chẳng biết tý gì ngoài ba cái mẹo thi lý thuyết và thực hành như cái máy.
Bác nói chuẩn.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
<span style=""color: #0000ff;"">Bây giờ người ta gọi là "Luyện thi LX" chứ không gọi là "Dạy LX" bác ạ!</span>
deepest nói:
Hồi em học năm 1999 hết đúng 6 tháng tuần 3 buổi 2 tiếng lý thuyết 2 tiếng thực hành. Dạy tất tần tật vì đó là quy định đào tạo chứng chỉ nghề chuyên nghiệp. Học từ luật giao thông, cấu tạo động cơ xăng, dầu ... phân biệt các loại nhớt hộp số, độ nhờn của nhớt, chủng loại xăng dầu ... vi sai, cầu nhanh cầu chậm, tự sửa chữa và xác định bệnh cơ bản khi xe ban dọc đường, thay bánh sơ cua, thay ắc quy, kéo xe khi chết máy ... vân vân và vân vân. Thầy và trò làm việc rất nghiêm túc, kiến thức thật đáng giá. Vừa dạy lái ô tô con vừa bổ xung kiến thức lái xe tải vì B2 vẫn có mục lái tải 3t5 (nhưng thực hành trên xe Jeep) Em còn nhớ là khi đạp côn thì phải vù ga nhẹ để đồng tốc rồi mới vào số khi lái xe có tải trọng lớn. Sau này bà Cả đi học ba cái chương trình lôm côm chẳng biết tý gì ngoài ba cái <span style=""color: #ff0000;"">mẹo thi lý thuyết và thực hành</span> như cái máy.