Tập Lái
13/2/20
2
0
0
39
Số là bé lớn nhà em ( Ford-ếch mua thang 05/2013) dạo này ồn kinh quá, 2 tháng trước em vào SG Ford ( cao thắng ) sau khi các sâu ngó trước dòm sau, chạy thử 1 vòng SVH, phán luôn hư bạc đạn bánh trước. Em hỏi, xe anh mua mới, đi hơn 1 năm, sao hư? Sâu phán "hên xui anh ơi". Tuy nhiên, Xe em còn bảo hành, nên thay miễn phí, chỉ tốn 300k vụ ép bạc đạn vì lý do..."showroom em ko có máy ép" . Thay xong, em cũng giảm được phần nào vụ tiếng ồn trên 2 bánh trước, nhưng em vẫn băn khoăn cái vụ đem bạc đạn mới từ hãng chạy ra ngoài ép rồi chạy về ráp vào thì cái bạc đạn đó còn bao nhiêu % zin ? ( vì khi bạc đạn ép xong thì ko thể nhìn để biết nó còn zin 100% hay bị luộc rồi ) . Sau 1 tuần, ếch em tiếp tục ồn, lần này là 2 bánh sau,em cho nhập hãng. Sâu kiểm tra xong, phán "bình thường anh, ồn chấp nhận được" ...?!?! Á đù !!?!? Ức chế em hỏi, vậy tiếng ồn do đâu có? Sâu phán, xe anh đi hơn 40k, lốp theo xe ko còn như mới, anh muốn giảm ồn, em đề nghị anh thay hết 4 lốp xịn, đảm bảo giảm, chứ Ford thì chiếc nào cũng vậy anh à.

Sẵn tiện kể luôn, số là cái đèn tín hiệu báo Pha trên tap lô xe em sau khi vào hãng bảo hành vụ tiếng ồn, chạy ra khỏi Showroom, tự nhiên mất, hôm sau đưa xe vào Ford SG kiểm tra báo sữa chữa luôn cái đèn đó, nhưng các sâu xem xong, phán " xe anh độ lại đèn bi-xenon ở đâu, thì về đố kiểm tra, ở đây tụi em chỉ kiểm tra và sữa chữa khi đèn còn zin" ..bó tay toàn tập !!!

Số xe em, SG - 540.84, sâu nào phản biện, vui lòng check thông tin xe em ở Ford Việt Nam rồi hãy nói.

Yêu xe Ford, nhưng nản các bác showroom bảo hành lắm.
[Thật ko bác? Em nghe mà nản