Món rẻ tiền vậy gặp Ford với Honda chắc nó chửi lại chủ xe ấy chứ nhỉ, có vậy không biết tự mua lắp thêm vào.Món rẻ tiền nó vậy, món vài trăm tr coi có dễ dàng ko ?
Ừ nhỉ.Với vin thì ai dám đùa anh? Lên phương uống trà nhé
Thế quên lắp hay bỏ bớt...hay mới tk sx giờ thêm?
Mấy anh từng thấy cái gì đó trên 1 hay nhiều xe khác, vậy là mặc định mọi xe phải có, giống tấm nỉ lót trong capo...kg có chắc sẽ bị phỏng?
Hồi mới chạy cái focus, mình hay chửi dcm nó sao kg khóa đc nắp bình xăng? Rồi mới phát hiện ra nó khóa chung với cửa tài
Hồi mới chạy cái focus, mình hay chửi dcm nó sao kg khóa đc nắp bình xăng? Rồi mới phát hiện ra nó khóa chung với cửa tài
Qua thớt Fadil này mình thấy anh tuộc dốc quá.Mấy anh từng thấy cái gì đó trên 1 hay nhiều xe khác, vậy là mặc định mọi xe phải có, giống tấm nỉ lót trong capo...kg có chắc sẽ bị phỏng?
Hồi mới chạy cái focus, mình hay chửi dcm nó sao kg khóa đc nắp bình xăng? Rồi mới phát hiện ra nó khóa chung với cửa tài
Tiếc cho một người nho nhã ngày nào!
Nge # Trung tâm công ngệ quá mào!Kinh, viện nghiên cúu công nghệ Vin ngay lập tức nghiẻn cứu cho ra đời tấm chắn bùn ngay và lun. Chém quá cỡ![]()
Biến vụ nào a? 141 nhận hối lộ hả?
Và dám chửi” tổ cụ thằng VF”Biến vụ nào a? 141 nhận hối lộ hả?
Gắn tấm này gây ồn, khách việt nam đề cao sự tỉnh lặng nên TH tháo ra.Con Kano cũng éo có cái ốp chống nóng trên Kapo phải ship TQ về lắp vào. Nhục lắm anh
Tháo tấm này thì gây ồn, nhiều xe còn phải lót thêm tấm nỉ.Tôi nói ảnh hưởng đến chất lượng khi nào???
Còn ảnh hưởng đến cái gì mà anh không muốn nghĩ ra thì kệ anh.
Không có tấm này mà ca ngơi Fadid êm là chém gió.
Đúng là tintruc cực giỏi trong việc này.Đánh tráo khái niệm là nghề của anh, mình tin tưởng điều đó.![]()
Trong số các triết gia thời "Khai Sáng" TK 18 Ở Châu Âu, tui phái ông Voltaire nầy nhất.
Ông theo trường phái Vô Thần, nhưng tư tưởng triết lý của ông lại rất gần với chủ nghĩa tự nhiên (Naturalism).
"Tears are the silent language of grief" Voltaire said. (Tạm dịch : Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn). Theo ông, để bớt đi những giọt nước mắt thì hảy để họ được nói, là viên gạch đầu tiên của tư tưởng "Tự do ngôn luận, tự do tư tưởng"