Em mới gọi thử vào số điện thoại đó thấy đổ chuông. Có thể vì lý do nào đó mà có lúc không liên lạc được và ngay lập tức cho một bài như vậy lên FB thì coi chừng lại bị phạt vì xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín người khác.
Biết đâu a thanh niên đó mất luôn ĐT thì sao, họa vô đơn chí mà có ai thông cảm cho không, muốn liên hệ với a.Hùng gì đó thì lại không có số. Toàn chỉ trích người khác mà sao không có sự thông cảm nào nhỉ
Quá vội vàng kết luận! Giờ điện thoại đổ chuông, còn chàng thanh niên nó chẳng có cơ hội trả lời nữa thì sao!
Bác sai rùi bác ui " thời nay Thạch Sanh thì ít, Lý Thông cũng ít mà chằn tinh thì nhiều" mới chính xác.Thời đại bây giờ đúng theo câu "Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì...đầy"![]()

Em băn khoăn quá, không lẽ chàng thanh niên đó qua đời rồi ?Quá vội vàng kết luận! Giờ điện thoại đổ chuông, còn chàng thanh niên nó chẳng có cơ hội trả lời nữa thì sao!
không lẽ chết dể vậy saoEm băn khoăn quá, không lẽ chàng thanh niên đó qua đời rồi ?
Chỉnh sửa cuối:
Giờ số đt phải đăng ký, trừ số cùi ko ai thèm, bác có số đẹp bị mất đt, bác có đi xin cấp sim lại sau 3 nốt nhạc ko ?Biết đâu a thanh niên đó mất luôn ĐT thì sao, họa vô đơn chí mà có ai thông cảm cho không, muốn liên hệ với a.Hùng gì đó thì lại không có số. Toàn chỉ trích người khác mà sao không có sự thông cảm nào nhỉ
Mất đt ko sợ, chỉ sợ mất nhân cách thôi!
cậu ấy nghỉ là 350k không ai làm lớn chuyện. Hôm qua em có nghe đài 95,6 có vụ bị đèn pha mà gây gỗ và một em đã ra đi . Văn hoá gì đây cứ va chạm là có đánh nhau
he he trăm ngàn lý do, em chỉ dzái dzụ... nhưng nếu nó là người đàng hoàng thì chắc chết thật... mấy thằng khốn nạn thường sống rất dzaiEm băn khoăn quá, không lẽ chàng thanh niên đó qua đời rồi ?
