Thảo Luận Chung CHÁU LÀ NGƯỜI TỬ TẾ

Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
cậu ấy nghỉ là 350k không ai làm lớn chuyện. Hôm qua em có nghe đài 95,6 có vụ bị đèn pha mà gây gỗ và một em đã ra đi . Văn hoá gì đây cứ va chạm là có đánh nhau
Qua em có xem 60s, con đường làng bê tông ngang chưa đầy 2m, hai bên có khả năng xuống ruộng, mà thằng bị chết là thằng dùng đèn pha, còn thằng sống là thằng có tiền án. Cái này gọi là 49 gặp 50!
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tốt xấu cứ lẫn lộn....
Một anh bạn thân từ xa về SG mấy ngày, sáng sớm gọi điện thoại hẹn trưa gặp nhau để ảnh nhờ giúp một việc gấp trong cộng ty...ảnh sẽ gọi hoặc nhắn tin địa điểm sau..mình hứa, ok, anh cứ cho em biết địa điểm, 12g trưa em AE gặp nhau ăn trưa nói chuyện cụ thể....sau đó ngồi khá lâu bỗng dưng chợt nhận ra sao hôm nay cái trái táo nó im lặng thế, cầm lên thì thấy màn hình đen thui, tức mình, khởi động lại đen vẫn đen, có bao nhiêu cái nút ấn thử hết bấy nhiêu, thậm chí đập nhẹ xuống dưới sàn nhà nó cũng ko hiện lên một chút tia sáng nào cả, lấy cái sạc cắm thử vẫn đen thui...giữa 2 người chỉ liên lạc qua số phone mà thôi, trong khi số thì không nhớ....không có cách nào để thông báo cho ông anh kia biết.....để xác nhận chỗ gặp nhau ăn trưa, nói chuyện, chắc là ổng phải gọi cho mình nhiều cuộc lắm, nhưng chỉ mỗi âm thanh ò í e.....thế nào..cũng nghĩ thằng nầy sợ bị nhờ vả nên trốn mất rồi.....cuộc đời luôn có những nghiệt ngã bất ngờ, dỡ khóc dỡ cười, khó mà lường trước được..chỉ khi nào chính mình rơi vào tình huống thì mới cười hoặc khóc mà thôi..hihi.
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Có người rất là vô liêm sỉ, nó cũng bắt đầu từ những chuyện vô liêm lẻ mà ra cả thôi. Mong là đó chỉ là số ít.
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN