Thảo Luận Chung Cháv lớn ơ câv xăng

Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
jackibi nói:
Dân mình đúng là điếc ko sợ súng. Các bồn xăng nó nổ cho cái thì đi ăn đất cả đám thế mà vẫn bâu vào ngó nghiêng.

Vãi đái nhất lần đầu tiên em bắt xe khách từ HCM đi Phan Thiết, đến cây xăng các chú đi xe thản nhiên rút thuốc ra hút làm em chạy mất dép, còn bọn bơm xăng thì mặc kệ ko nói năng gì.
Các cây xăng đều có biển cấm lửa và cấm hút thuốc vậy màvẫn lấy thuốc ra hút,sự vôtâm của 1 vài người đôi khi sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
 
Hạng D
15/10/10
3.303
33
48
41
www.quyiphone.com
kinh thật , hôm rồi e rửa xe ở cây xăng hoàng văn thụ - nguyễn văn trỗi , thấy mấy chú rửa xe cứ thản nhiên hút thuốc , dưới chỗ ngồi chờ là 1 hầm chứa xăng , thấy vậy e nói ông rửa kiểu taxi dùm tui đi , tui đi gấp , cạch k dám ghé nữa
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.264
113
Tp.HCM
Mấy lần em đi Bắc Nam ghé mấy cây xăng lớn thường có cái bàn uống nước trà và đa số đều có cây điếu cày dành cho cánh tài xế xe tải. Thấy mà sợ vãi lái :mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/4/11
669
12.804
93
:D lật xe xăng giữa trưa nắng còn dám ra hôi của nữa mà bác
ltg14 nói:
Dân VN mình liều thật! Cháy cây xăng mà đứng xem đông nghịt! Nó mà nổ 1 cái thì toi!
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Cũng may là chưa bén xuống bồn xăng chứ không thì bùm rồi ....
Nếu nổ chắc những người đứng xem đè, đạp lên nhau hết quá
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
quyiphone nói:
kinh thật , hôm rồi e rửa xe ở cây xăng hoàng văn thụ - nguyễn văn trỗi , thấy mấy chú rửa xe cứ thản nhiên hút thuốc , dưới chỗ ngồi chờ là 1 hầm chứa xăng , thấy vậy e nói ông rửa kiểu taxi dùm tui đi , tui đi gấp , cạch k dám ghé nữa

ngồi ăn nhậu ngay miệng cống còn được mà
21.gif